MANILA, Philippines (NV) – Một linh mục Philippines, người từng công khai đối kháng cuộc đàn áp đẫm máu của Tổng Thống Rodrigo Duterte chống lại nạn ma túy bất hợp pháp mặc dù bị doạ giết và từng giúp tổ chức tang lễ tử tế cho những người thiệt mạng, nằm trong số những cá nhân và tổ chức giành được Giải Thưởng Ramon Magsaysay năm nay, một phiên bản của Giải Nobel Châu Á, thông tấn xã AP loan tin hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Tám.
Những tổ chức và cá nhân đoạt giải khác được công bố vào hôm Chủ Nhật bao gồm một tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ, với hoạt động giúp trẻ em gái nghèo đến trường tại hơn 30,000 ngôi làng trên khắp các khu vực thiếu thốn nhất của quốc gia Nam Á này, và một thợ lặn địa phương ở Maldives, người đã khơi mào phong trào cứu vớt hòn đảo nhiệt đới của mình khỏi nạn ô nhiễm chất nhựa bằng các hoạt động dọn dẹp và tái chế đại quy mô.
Được đặt theo tên của một vị tổng thống Philippines danh tiếng, nhân vật đã qua đời trong một tai nạn máy bay hồi năm 1957, giải thưởng này tôn vinh “tinh thần vĩ đại” của người quá cố qua việc phục vụ quên mình cho người dân trên khắp Á Châu.

Những người và tổ chức đoạt giải sẽ được trao trao thưởng tại Hí Viện Metropolitan ở Manila vào ngày 7 Tháng Mười Một tới. Vị linh mục này là một người nghiện ma túy từng tự thú nhận để đi cai nghiện và được thụ phong linh mục Công Giáo vào năm 2006. Ông sử dụng sự biến đổi của đời mình “để chứng minh rằng ngay cả những người bất trị và nghèo khổ nhất cũng có thể tìm thấy sự cứu rỗi và đổi đời.”
Năm 2015, ông Villanueva thành lập Trung Tâm Arnold Janssen Kalinga, nơi cung cấp thực phẩm, quần áo và chỗ trú ẩn cho hàng ngàn người gặp khó khăn ở Philippines, bao gồm cả những người có thể đã sử dụng ma túy và các tội phạm vặt vãnh để họ có thể lấy lại lòng tự trọng, theo tiêu chuẩn do giải thưởng đề ra.
Hàng ngàn kẻ bị tình nghi phạm tội, chủ yếu là người nghèo, đã bị giết trong các cuộc trấn áp ma túy bất hợp pháp do cảnh sát thi hành lệnh của Tổng Thống Duterte. Vị linh mục đã hối cải này đã dẫn đầu các nỗ lực tìm kiếm thi thể của các nạn nhân rồi gây quỹ để hỏa táng và chôn cất đúng cách. Ông cũng dựng một đài tưởng niệm cho họ để xoa dịu tình cảnh khốn khổ của các góa phụ và trẻ mồ côi.
Tuy nhiên, hoạt động của ông đã dẫn đến những cáo buộc về tội phản quốc dưới thời ông Duterte, nhưng cáo buộc đó đã được bãi bỏ vào năm 2023, “mặc dù các mối đe dọa giết ông vẫn chưa dừng lại,” tổ chức phát giải thưởng cho biết.
“Với lòng trắc ẩn sâu xa và long bất khuất thầm lặng, ông đã tạo ra không gian để xây dựng lại những gì đã bị xóa bỏ một cách bất công bằng cách chữa lành những vết thương, dẫn dắt những người bị bỏ rơi trở về và thắp sang lại niềm hy vọng tưởng chừng như đã mất,” quỹ phát giải thưởng cho biết.
Nhiệm kỳ tổng thống sáu năm đầy sóng gió của ông Duterte đã kết thúc vào năm 2022. Vào hồi Tháng Ba năm nay, vị cựu tổng thống đã bị bắt giữ theo lệnh của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế với cáo buộc tội ác chống lại nhân loại liên quan đến các vụ sát hại hàng loạt những kẻ bị cáo buộc tội sử dụng ma túy. Ông Duterte vẫn luôn luôn phủ nhận việc ra lệnh sát hại người dân ngoài vòng pháp luật. (TTHN) [kn]


























































