ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nhóm thanh niên ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc đi chơi lễ 2 Tháng Chín thì một người bị trượt chân rơi xuống hồ, hai người phát hiện nhảy xuống cứu nhưng chẳng may cả ba bị chìm xuống nước mất tích.
Nói với báo Dân Trí, một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng hữu trách đang tích cực tìm kiếm ba nạn nhân mất tích (chưa rõ danh tính) dưới hồ Cá Sấu hay còn gọi là hồ Đá Xanh, nơi tích nước của thủy điện Sêrêpốk 3 tại thôn 9, xã Ea Wer.

“Đến khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân Nguyễn Thế Anh. Cơ quan hữu trách đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại và dự kiến việc cứu hộ có thể diễn ra trong đêm,” vị lãnh đạo xã Ea Wer cho biết.
Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên tại phường Buôn Ma Thuột đã rủ nhau vào khu vực hồ Cá Sấu để vui chơi nhân dịp nghỉ lễ 2 Tháng Chín.
Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, một người trong nhóm này không may bị rơi xuống hồ, hai người đi cùng đã nhảy xuống để cứu nhưng do mực nước sâu nên cả ba người cùng bị chìm mất tích.
Theo lãnh đạo xã Ea Wer, hồ Cá Sấu nằm dưới cửa xả thủy điện, sâu hàng chục mét, nước tĩnh, khả năng các nạn nhân không biết bơi.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ, Công An Tỉnh Đắk Lắk, đã huy động lực lượng đến hiện trường cứu hộ.
Theo người dân địa phương, nhờ có cảnh sắc đẹp và mặt nước hồ trong xanh vào mùa nắng, hồ Cá Sấu là địa điểm được nhiều người đến thăm viếng, chụp hình để làm kỷ niệm. (Tr.N) [qd]















































































