Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng ta vẫn đi

Trân Văn

Bên cạnh “hạnh phúc” và “tự hào,” trên mạng xã hội Việt ngữ có rất nhiều ý kiến xoay quanh việc kỷ niệm “80 năm ngày thành lập nước” (2/9/1945 – 2/9/2025). Chẳng hạn thiên hạ đang truy tìm xem ai, nơi nào đề ra sáng kiến làm tấm bảng “Chúc mừng tổ quốc 80 tuổi” rồi điền thông tin cá nhân và lời chúc tổ quốc để nam, phụ, lão, ấu chụp hình, sau đó bày trên Internet…

Người dân nằm, ngồi la liệt trước đền Quán Thánh ở Hà Nội hôm 1 Tháng Chín để chờ xem “diễu binh, diễu hành” vào sáng hôm sau, 2 Tháng Chín, 2025. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Trong số những người tham gia tìm kiếm, bình phẩm về sáng kiến vừa kể, không ít người thuộc phe ái mộ CNXH, dẫu khoe “hỉ,” khoe “ái” song vẫn không kềm được “nộ” và “ố,” bởi tổ quốc đâu phải chỉ mới 80 tuổi. Quốc gia hình chữ S bên bờ biển Đông có chiều dài lịch sử tới vài ngàn năm, đánh đồng bề dày tổ quốc với tuổi của nhà nước Cộng Hòa XHCN tại Việt Nam khác gì phủ nhận văn hiến, xúc phạm dân tộc?

Đáng lưu ý, dẫu điều đó thật sự đáng ngại song những cá nhân hữu trách vốn thường tỏ ra rất nhạy cảm với cái gọi là “xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử” lại không xem phong trào “Chúc mừng tổ quốc 80 tuổi” là sai sót nghiêm trọng. Khen đảng CSVN dẫu có ngoa ngôn, thậm xưng, biến tổ chức chính trị này thành lố bịch chưa bao giờ bị coi là sai, bất kể hậu quả không khác gì “khen cho mày… chết”! Thành ra vào dịp kỷ niệm “80 năm ngày thành lập nước,” hệ thống truyền thông chính thức mới có những tin, bài không chỉ ngô nghê, ngớ ngẩn mà tính chất còn như “tuyên truyền chống nhà nước.” Chẳng hạn tờ Tuổi Trẻ có bài “Nhận quà Quốc Khánh ngay khi chào đời, bé trai được đặt tên Quốc Khánh,” hay Dân Trí có tin “Cô giáo khóc khi nhận 100,000 đồng quà Quốc Khánh: Đây là tờ tiền lịch sử.”

Do chỉ nghĩ được mỗi một chuyện là phải tâng bốc quyết định tặng mỗi công dân 100,000 đồng (gần $4) nhân dịp quốc khánh – từ phóng viên tới các tòa soạn không nhìn ra, thấy được, tụng ca theo kiểu như thế chẳng khác gì bảo rằng, giá trị ngày thành lập nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam thua 100,000 đồng, không có 100,000 đồng đó, cha mẹ đứa trẻ không nghĩ ra hai chữ Quốc Khánh để đặt làm tên cho con. Tương tự, sự kiện cô giáo khóc vì được tặng 100,000 đồng thúc thiên hạ suy đoán, một cô gái ăn mặc sang trọng cỡ đó mà chảy nước mắt thì chắc chắn không phải do giá trị món quà! Lần đầu tiên cô nhận được khoản hỗ trợ mà trước giờ chỉ có trên ti vi nên đồng bào của cô mới kháo nhau là “lên TV mà nhận” thì trào nước mắt là hoàn toàn… hợp lý.

“Hạnh phúc” và “tự hào” trong dịp kỷ niệm “80 năm ngày thành lập nước” chẳng phải chỉ như thế và chỉ có thế. Riêng trong chuyện tặng mỗi công dân 100,000 đồng để “chúc mừng tổ quốc 80 tuổi” đã là một vở kịch đủ cả ba phần, diễn ra trong hai ngày. Khởi đầu là sự xuất hiện của công văn số 45-TTr/ĐU của Đảng Ủy Chính Phủ trên mạng xã hội vào ngày 27 Tháng Tám, 2025, nội dung đề nghị chi 11,000 tỷ đồng để “thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với toàn thể nhân dân Việt Nam” qua việc tặng toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam mỗi người 100,000 đồng.

Kịch lập tức được đẩy lên cao trào khi ngay sau đó, trang Thông Tin Điện Tử Chính Phủ phát cảnh báo “cảnh giác trước thông tin sai sự thật,” lưu ý, thông tin về việc chính phủ tặng 100,000 đồng chưa được kiểm chứng, kẻ xấu có thể lợi dụng gây hoang mang dư luận, xuyên tạc chính sách, làm giảm lòng tin của nhân dân. Nhiều cơ quan truyền thông hăm hở nhập cuộc, khẳng định, thông tin về việc chính phủ dự tính tặng mỗi người 100,000 đồng là ”tin giả,” ảnh chụp công văn có số, có đóng triện đỏ, nội dung nhằm “triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm và Thủ Tướng Phạm Minh Chính” bị gạch chéo.

Cũng trong ngày 28 Tháng Tám, 2025, kịch chuyển sang hồi kết, những cơ quan truyền thông chính thức lẳng lặng đục bỏ tin, bài lên án việc đưa tin mỗi công dân sẽ được tặng 100,000 đồng và long trọng giới thiệu công điện số 149/CĐ-TTg, chính thức xác nhận chính phủ có… quà tặng nhân dân. Kể từ đó bắt đầu có trẻ sau khi cha mẹ nhận quà bèn đặt tên con là… Quốc Khánh, có cô giáo khóc vì… 100,000 đồng.

Nhìn một cách tổng quát, “hạnh phúc” và “tự hào” trong dịp kỷ niệm “80 năm ngày thành lập nước” có nhiều sắc thái làm người ta kinh hãi. Chưa kịp ngừng “tự hào” vì một người phụ nữ sợ mất chỗ tốt mà tụt quần xả chất thải giữa đám đông đang hoan hỉ chờ xem diễu binh, diễu hành nên bị công an xốc nách lôi đi mặc kệ phần hạ thể của bà không còn gì che chắn thì lại ngập trong “hạnh phúc” bởi quân đội nhân dân, công an nhân dân, báo chí cách mạng hoan hỉ xiển dương chiến sĩ này ở Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 1, Sư Đoàn 324 từ chối về Quảng Trị chịu tang cha để luyện tập diễu binh, chiến sĩ kia của Trung Đoàn Cảnh Sát Cơ Động Tây Nam Bộ không chịu về Bạc Liêu tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng bởi còn nhiệm vụ liên quan tới diễu binh, diễu hành phải hoàn thành.

Sau những thế hệ “đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi” là những thế hệ đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng “ta” vẫn đi. “Ta” cứ như thế thì đi đâu?

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT