LOS ANGELES, California (NV) – Một cuộc ẩu đả nổ ra tại khu vực lái xe mua thức ăn (drive-thru) của một cửa tiệm McDonald’s ở East Hollywood vào nửa đêm làm hai người bị trúng đạn, một người chết, và dường như nghi can tự gọi cảnh sát trước khi bị bắt giữ.
Tình tiết sơ bộ về vụ nổ súng còn ít ỏi; tuy nhiên, cảnh sát xác minh tiếng súng phát ra tại tiệm thức ăn nhanh ở góc đường Western Avenue và Romaine Street lúc chừng 3 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Chín.
Một cuộc cãi vã dậy lên ở khu vực lái xe mua thức ăn khi một chiếc xe lủi vào một chiếc xe khác, theo các nhân chứng. Khi đôi bên bắt đầu ẩu đả, một trong những nghi can rút súng và bắn trúng phần ngực của một người đàn ông và cẳng chân một người phụ nữ, theo tin tức sơ bộ.

Một nhân chứng tại cửa tiệm nói với KTLA rằng ông cố gắng giúp đỡ người đàn ông bị trúng đạn nhưng không kịp trở tay.
“Lúc đứng bên kia đường, tôi nghe hai phát đạn… còn người phụ nữ thì vừa khóc vừa nói ‘Tôi bị bắn! Tôi bị bắn!'” nhân chứng cho biết. “Sau đó tôi băng qua đường để xem sự tình thì thấy bà ấy bị bắn trúng đùi, nhưng vẫn liên tục cầu cứu [người đi đường] giúp chồng mình.”
“Tôi tới gần để xem mạch của ông ấy còn đập không thì thấy ông ấy đã tắt thở,” nhân chứng nói tiếp.
Lời khai của nhân chứng đó chưa được cơ quan thực thi công lực kiểm chứng, còn cảnh sát thì nói với KTLA rằng người đàn ông bị bắn được tuyên bố chết tại bệnh viện; có một đoạn phim cho thấy nam nạn nhân được đưa lên xe cứu thương và chở đi cấp cứu.
Cảnh sát chưa công bố tên của người đàn ông và người phụ nữ bị bắn; tuy nhiên, một thân nhân trong gia đình những người bị bắn nói với KTLA rằng người phụ nữ là chị em ruột của ông còn người đàn ông thì sắp kết hôn với bà.
“Thảm kịch này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người trong chúng tôi, cả tôi cũng vậy, vì cậu ấy là một người tốt… chúng tôi đã dự tiệc cùng nhau và trải qua những giờ phút đầp ắp tiếng cười, gia đình chúng tôi cũng từng có nhiều du ngoạn đáng nhớ,” Tony Molina nói. “Và giờ đây, thảm kịch diễn ra chỉ trong chớp mắt.”
Có nguồn tin cho biết người đàn ông nổ súng chính là người đã gọi cảnh sát và đứng chờ tại cửa tiệm McDonald’s. Một đoạn phim do KTLA thu thập cho thấy người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ tại bãi đậu xe.
Cảnh sát cũng chưa nhận diện danh tánh người đàn ông. Các chứng nhân cho biết ông khai với cảnh sát rằng ông nổ súng để tự vệ, nhưng nhà chức trách chưa xác nhận được liệu điều đó có đúng hay không.
Cảnh sát vẫn nán lại cửa tiệm lúc 7 giờ sáng để tiếp tục điều tra. Nhà chức trách vẫn chưa công bố thêm tình tiết liên quan. (TTHN) [kn]

















































































