HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại gia “dỏm” mua lậu hai chiếc hơi Bentley, đưa tiền cho công an giả để làm giấy tờ nhưng bị chiếm đoạt đem mở nhà hàng cá lăng ở Hà Nội.
Hôm 16 Tháng Chín, Tòa Án Thành Phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Chương, 47 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho hay, cuối năm 2014, ông Lê Đức Thắng, giám đốc một công ty kinh doanh xe hơi ở Hà Nội, nhờ người quen đang sống tại Mỹ mua giùm chiếc xe hơi Bentley màu đen với giá $200,000. Khoảng một năm sau, chiếc xe này được chuyển từ Mỹ về cảng Đình Vũ, Hải Phòng.
Ông Thắng thuê dịch vụ làm thủ tục tạm nhập cảng thời hạn ba năm, ưu đãi miễn trừ ngoại giao bằng cách mượn một người Lào đang làm việc ở Việt Nam đứng tên. Thực tế, xe do ông Thắng quản lý, sử dụng.
Năm 2016, “đại gia” này tiếp tục mua chiếc Bentley màu xám không có giấy tờ của một Việt kiều Mỹ với giá 3 tỷ đồng ($113,730). Chủ xe hứa bàn giao giấy tờ, nguồn gốc nhập cảng nhưng sau đó không làm.
Do hai xe có nguồn gốc từ ngoại quốc chưa đủ giấy tờ, ông Thắng phải hợp thức hóa hồ sơ thành xe của cơ quan nhà nước thanh lý, sau đó đấu giá mua lại và làm giấy chứng nhận và bảng kiểm soát của Việt Nam.
Thông qua một người bạn làm cùng nghề kinh doanh xe hơi, ông Thắng quen bị cáo Chương.
Biết nhu cầu của ông Thắng, bị cáo Chương “nổ” có cha là phó chánh thanh tra Công An Tỉnh Phú Thọ, còn mình đang công tác tại Đội Tham Mưu Tổng Hợp Công An Thành Phố Việt Trì.
Ông Thắng nghĩ bị cáo Chương “có nhiều mối quan hệ” có thể giúp được nên nhờ vả. Thế là viên công an “dỏm” nói chỉ cần hình chụp hai chiếc xe hơi là làm được, ra giá 5.4 tỷ đồng ($204,714), đặt cọc 2 tỷ đồng ($75,820). Ông Thắng đồng ý.
Tháng Mười Một, 2016, bị cáo Chương nhận tiền, viết giấy biên nhận, nội dung đã cầm 2 tỷ đồng của ông Thắng để làm giấy tờ cho xe Bentley, cam đoan hai tuần ra giấy phép.
Gần hai năm sau vẫn chưa được việc, song bị cáo Chương yêu cầu ông Thắng giao nốt 3.4 tỷ đồng ($128,894) “nếu không sẽ mất 2 tỷ tiền cọc.”
Nhận đủ tiền, bị cáo Chương lại viết cam kết ba ngày sau có giấy tờ xe.
Viện Kiểm Sát cáo buộc, sau khi nhận tiền của ông Thắng, bị cáo Chương không lo “chạy việc” mà lấy số tiền này mở nhà hàng Cá Lăng Việt Trì tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Một năm sau, khi ông Thắng đòi tiền, bị cáo Chương nói kinh doanh quán ăn thua lỗ, khất trả dần nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, ông ta hứa thế chấp hai nhà hàng cho ông Thắng, nếu sau ba tháng không trả đủ.
Tháng Sáu, 2019, thấy bị cáo Chương vẫn “án binh bất động,” ông Thắng đến hai nhà hàng của bị cáo Chương đòi tiền thì thấy đều đã đóng cửa và bán cho người khác.
Không thể liên lạc với bị cáo Chương, ông Thắng tố cáo sự việc với cơ quan công an.
Đến nay, bị cáo Chương chỉ trả cho ông Thắng tổng cộng hơn 1.5 tỷ ($56,865).
Đáng chú ý, theo cáo trạng, về phần mình, năm 2016 với chiếc xe màu xám, sau khi biết không thể làm được giấy tờ nhưng ông Thắng vẫn làm giấy tờ giả để đưa cho một chủ nợ ở Hà Nội sử dụng, nhằm bảo đảm khoản vay 10 tỷ đồng ($379,100).
Với hành vi này, năm 2022, bị cáo Thắng đã bị Tòa Án Quận Hoàn Kiếm phạt 26 tháng tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.” Còn chiếc xe hơi bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
Với chiếc xe Bentley màu đen ghi danh bảng số ngoại giao để được hưởng lợi ưu đãi về thuế và thủ tục ghi danh xe, Viện Kiểm Sát xác định, hành vi này của bị cáo Thắng “có dấu hiệu của tội trốn thuế” nên tách hồ sơ để tiếp tục xử lý sau. (Tr.N) [qd]















































































