Xây nhà ‘nhầm’ trên đất người khác, còn ép chủ nhà bán hoặc đổi đất

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một gia đình ở phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng, tá hỏa khi thấy người lạ đến xây nhà hai tầng trên phần đất hợp pháp của mình, lại còn ngang nhiên ép phải đổi đất hoặc mua xác nhà.

Phản ảnh với báo Thanh Niên hôm 16 Tháng Chín, bà Trần Thị Kim Loan, 46 tuổi, cho biết vợ chồng bà đã mua thửa đất 60 mét vuông tại thôn 7, xã Kiền Bái trước đây, nay là phường Thiên Hương, và được Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thủy Nguyên trước đây cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở” (sổ đỏ) vào hôm 19 Tháng Mười, 2024.

Căn nhà hai tầng kiên cố mà vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu xây “nhầm” trên phần đất của gia đình bà Loan. (Hình: Tiến Thắng/VTC News)

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, khi gia đình bà Loan đến kiểm tra đất thì tá hỏa phát hiện người lạ đang cho xây căn nhà hai tầng trên phần đất của mình.

“Chúng tôi không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì với người đang xây nhà trên đất của mình. Khi đi hỏi thì mới được biết đó là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến, cùng trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, thuê thợ đến xây,” bà Loan bất bình cho biết.

Điều đáng nói, theo bà Loan, dù gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công nhưng ông ta vẫn ngang nhiên coi đó là đất của mình và tiếp tục xây dựng cho đến khi hoàn thành.

Khi ủy ban phường tổ chức hòa giải, tại đây ông Hữu thừa nhận mình đã xây “nhầm.” Song, ông ta đưa ra đề nghị gia đình bà Loan phải đổi đất hoặc bán lại đất cho mình với giá 550 triệu đồng ($20,851).

“Chúng tôi không chấp nhận quan điểm ngang ngược như vậy và cũng không có ý đổi chác gì, vì ngay từ đầu gia đình đã mua hai lô đất liền kề nhau nhằm mục đích xây nhà ở. Nếu phải đổi thì hai lô đất của chúng tôi lại tách xa nhau, không tiện cho việc xây dựng theo mục đích của gia đình. Càng không thể ép chúng tôi phải bán cho ông Hữu với cái giá mà ông ấy đưa ra được,” ông Nguyễn Đăng Ca, chồng bà Loan, tức giận nói.

Sau khi hòa giải bất thành, sự việc được bà Loan đưa ra tòa xét xử.

Hôm 11 Tháng Tám vừa qua, Tòa Án Khu Vực 1 Thành Phố Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm. Hội Đồng Xét Xử xác định quyền sử dụng hợp pháp thuộc về vợ chồng bà Loan, buộc ông Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất.

Mặt tiền căn nhà xây “nhầm” trên đất vẫn chưa được tháo dỡ. (Hình: M.K/Thanh Niên)

Thế nhưng, đến nay đã quá thời hạn 15 ngày kể từ khi tòa tuyên án, nhưng phía gia đình ông Hữu vẫn chưa có động thái xử lý ngôi nhà để trả lại đất cho bà Loan.

Sau khi bị báo đài trong nước loan tin, hôm 15 Tháng Chín, Ủy Ban Nhân Dân Phường Thiên Hương tiếp tục làm việc với các bên liên quan và khẳng định, quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Loan là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Do đó, ông Hữu “có trách nhiệm phối hợp cơ quan thi hành án tháo dỡ nhà xây sai phạm.”

Sự việc xây nhà “nhầm” trên thửa đất đã có sổ đỏ tại Hải Phòng không chỉ dừng lại ở tranh chấp dân sự, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất đang diễn ra ngày càng nhiều ở khắp Việt Nam. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT