WASHINGTON, DC (NV) – Một điều không tưởng, nhưng đang diễn ra thật sự ở Mỹ năm nay: Đó là những nhân viên kiểm soát không lưu, những người giữ an toàn tính mạng cho hàng triệu hành khách hàng không mỗi ngày, đang bị buộc phải làm việc mà không được trả một đồng lương nào.
Ông Sean Duffy, bộ trưởng Bộ Giao Thông, cảnh báo hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười, rằng các nhân viên không lưu sẽ không nhận được lương trong tuần tới nếu tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa tiếp tục, theo Reuters.

Điều này đi ngược lại những gợi ý trước đó từ một số giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng chính quyền Trump đang tìm cách bảo đảm việc phát lương cho họ.
Xuất hiện trên đài truyền hình Fox News, ông Duffy nhấn mạnh: “Sẽ không có một đồng nào trong kỳ lương sắp tới. Họ sẽ không được trả lương.”
Kiểm soát viên không lưu thuộc các nhân viên liên bang buộc phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa, do công việc của họ được coi là thiết yếu cho an toàn công cộng.
Theo luật năm 2019, họ sẽ được trả bù sau khi Quốc Hội thông qua dự luật cấp ngân sách. Tuy nhiên, các giới chức và dân cử lo ngại rằng việc buộc các nhân viên kiểm soát không lưu làm việc “không công” trong nhiều tuần có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Trưởng Duffy cho biết nhiều kiểm soát viên đang phải làm việc trong tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, kéo dài ca trực và làm thêm giờ.
Ông cảnh báo rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, sự gián đoạn trong hoạt động hàng không sẽ bộc lộ rõ rệt, do một số nhân viên không còn khả năng tài chính để tiếp tục làm việc.
“Những người sống nhờ từng kỳ lương sẽ phải bắt đầu tìm cách duy trì gia đình mình,” ông nói.
Tuần trước, ông Duffy từng tỏ ra cứng rắn, cảnh báo rằng ông có thể sa thải “những người gây rắc rối” nếu họ bỏ ca làm việc.
Nhưng trong phát biểu mới nhất này, ông đã thay đổi giọng điệu, bày tỏ lòng biết ơn đối với các kiểm soát viên vẫn tiếp tục làm việc dù không có lương.
“Họ đang làm việc tuyệt vời,” ông nói. “Một số người còn phải nhận thêm việc làm phụ để lo cho cuộc sống, và họ vẫn duy trì an toàn cho bầu trời của nước Mỹ.” (MPL) [đ.d.]















































































