Sau 500 năm phân ly, Anh Giáo và Công Giáo cùng cầu nguyện tại Vatican

VATICAN (NV) – Quốc Vương Charles III và Hoàng Hậu Camilla của Anh Quốc cùng Đức Giáo Hoàng Leo XIV dâng lời cầu nguyện chung ở Vatican vào hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười, trong chuyến viếng thăm mang tính lịch sử của hoàng gia nhằm thiết lập quan hệ gắn bó hơn giữa Anh Giáo và Công Giáo, theo AP.

Phải nói đây là hình ảnh lịch sử mà thế giới Thiên Chúa Giáo đã chờ đợi suốt nửa thiên niên kỷ, kể từ cuộc ly giáo của nước Anh vào năm 1534. 

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp đón Vua Charles III tại Vatican sáng 23 Tháng Mười. (Hình: Simone Risoluti – Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Vua Charles, người giữ tước hiệu Nguyên Thủ Anh Giáo, và Hoàng Hậu Camilla hiện diện  trong Nhà Nguyện Sistine, giữa những bức tranh tuyệt tác, tráng lệ và trước bức “Phán Xét Cuối Cùng” của đại danh họa Michelangelo cùng với Đức Giáo Hoàng Leo XIV dâng lời cầu nguyện.

Nhạc đệm trong buổi lễ phản ánh di sản thánh nhạc chung của Anh Giáo và Công Giáo.

Các bản thánh ca được trình diễn bởi các thành viên của cả hai dàn hợp xướng Nhà Nguyện Sistine và các thành viên đến thăm từ hai dàn hợp xướng hoàng gia là dàn hợp xướng Nhà Nguyện St. George, thuộc Lâu Đài Windsor, và dàn hợp xướng thiếu nhi của Nhà Nguyện Hoàng Gia thuộc Cung Điện St. James. 

Khung cảnh buổi lễ cầu nguyện bên trong Nhà Nguyện Sistine. (Hình: Simone Risoluti – Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Buổi lễ cầu nguyện hợp nhất này, với tiếng hợp xướng vang vọng của các ca đoàn Anh giáo và Công giáo, là lần đầu tiên trong 500 năm mà hai tôn giáo cùng cất lời nguyện trước Thiên Chúa.

Và trong khoảnh khắc ấy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Vua Charles, hai con người, hai biểu tượng của những đức tin từng bị chia rẽ bởi quyền lực và lịch sử đã cùng quỳ gối ở một nơi, không còn là đối thủ, mà như anh em trong đức tin.

“Đây là một ví dụ về sự hợp tác thực sự và sâu sắc,” Hồng Y Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, phát biểu.

Vị hồng y nhắc lại rằng Vua Charles không chỉ là người lãnh đạo tối cao của Anh Giáo mà còn là người “bảo vệ tự do tôn giáo và vai trò của đức tin trong xã hội.”

Vua Charles III và Hoàng Hậu Camilla tham dự buổi cầu nguyện ở Nhà Nguyện Sistine. (Hình: Vatican Pool/Getty Images)

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Hoàng Gia Anh đang đối mặt với cơn bão dư luận về vụ bê bối liên quan đến Hoàng Tử Andrew và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Nhưng trong không gian linh thiêng của Vatican, dường như Vua Charles đã chọn cách đáp trả bằng sự tĩnh lặng bằng một lời cầu nguyện cho sự tha thứ, cho hàn gắn và cho niềm tin.

Đó cũng là cách ông tìm lại uy tín của hoàng gia, không bằng quyền lực, mà bằng đức tin và hòa giải.

Sau buổi lễ, Đức Giáo Hoàng Leo trao cho nhà vua tước hiệu “Royal Confrater,” và Charles đáp lại bằng danh xưng “Papal Confrater of St. George’s Chapel, Windsor.” Hai danh hiệu, hai biểu tượng của sự tương kính, được xem là bước tiến mang tính hòa giải lịch sử giữa Công Giáo La Mã và Anh Giáo.

Vua Charles III ngự trên ngai tòa dành cho Hoàng Gia Anh ở Vương Cung Thánh Đường St. Paul’s Outside the Walls. (Hình: Phil Noble – Pool/Getty Images)

Vào buổi chiều Thứ Năm, tại Vương Cung Thánh Đường St. Paul’s Outside the Walls, Vua Charles được chính thức trao tước hiệu Royal Confrater (Huynh Đệ Hoàng Gia). 

Đáp lại, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng được trao tước hiệu “Papal Confrater of St. George’s Chapel, Windsor” (Huynh Đệ Giáo Hoàng của Nhà Nguyện Thánh George tại Lâu Đài Windsor) và Ngài đã vui lòng chấp nhận.

Một ngai tòa mang huy hiệu hoàng gia của Vua Charles, với câu tiếng Latin “Ut unum sint” (Xin cho họ nên một), sẽ được đặt tại Vương Cung Thánh Đường St. Paul’s Outside the Walls và sẽ tiếp tục được giữ ở gian cung thánh dành cho các quân vương kế vị trong tương lai.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiễn chân Vua Charles III và Hoàng Hậu Camilla. (Hình: Chris Jackson/Getty Images)

Trong thời đại mà thế giới bị chia rẽ bởi tôn giáo, chính trị và lòng thù hận, hình ảnh một nhà vua từng đại diện cho cuộc ly giáo quỳ gối bên cạnh vị giáo hoàng đứng đầu giáo triều Vatican có lẽ là điều đẹp nhất mà loài người cần nhìn thấy lúc này.

Vua Charles và Đức Giáo Hoàng Leo không chỉ cùng cầu nguyện mà cùng gửi đi một thông điệp rằng: Hòa giải không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh. 

Và rằng sau 500 năm tranh cãi về giáo lý, con người vẫn có thể tìm lại nhau qua một lời cầu nguyện.

Và nếu tôn giáo, một biểu tượng từng chia rẽ cả Châu Âu, nay có thể bắt đầu lại bằng một buổi lễ như thế, thì có lẽ thế giới này vẫn còn hy vọng để hàn gắn nhân loại cùng với nhau. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT