HUẾ, Việt Nam (NV) – Sân Tự Do, Huế, một trong những sân lâu đời nhất Việt Nam những ngày cuối Tháng Mười, khi miền Trung Việt Nam oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử thì sân đá banh lòng chảo duy nhất ở Việt Nam biến thành “chảo nước” khổng lồ, theo Thể Thao Văn Hóa ngày 29 Tháng Mười.
Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thiên với phóng sự ảnh chụp từ trên cao, Huế chìm trong biển nước, nhưng với riêng dân thể thao thì hình ảnh sân Tự Do biến thành “chảo nước” khổng lồ trông thật đau lòng.

Sân Tự Do với tên ban đầu là “Stade Olympique de Hue,” sau được đổi thành sân Bảo Long thời triều Nguyễn, từ năm 1945 đến nay sân mang tên “Tự Do” gắn với nhiều giai thoại.
Dù đã qua nhiều giai đoạn sửa chữa nhưng đường đua xe lòng chảo thời Pháp thuộc vẫn luôn được lưu giữ mang nét riêng của sân Tự Do và cũng là sân lòng chảo duy nhất ở Việt Nam.
Một thống kê từ giới bóng đá, sân Tự Do đông vui và náo nhiệt nhất chính là giai đoạn đội bóng Huế thi đấu giải vô địch quốc gia năm 1995 đoạt huy chương bạc, có trận sức chứa 15,000 người của sân bóng nhồi nhét lên đến khoảng 25,000 người ngồi kín cả lòng chảo ở hai khán đài C và D.
Đó cũng chính là thời hoàng kim của bóng đá Huế mà ngày đội đoạt huy chương bạc trở về, máy bay ATR 72 của Vietnam Airline chở đội đã có cú đáp lịch sử khi trước đó người hâm mộ tràn ra kín phi đạo. Tình thế ấy, phi công đã nhận lệnh quay đầu về phi trường Đà Nẵng nhưng sau đó, bộ phận an toàn bay “dọn dẹp” và có cả “năn nỉ” người hâm mộ tránh xa phi đạo, lúc đó phi công mới được lệnh quay đầu máy bay đáp ở phi trường Phú Bài, Huế.
Khi máy bay dừng trên phi đạo cũng là lúc hàng ngàn người ào ra quanh máy bay đón những chàng trai đội Huế trở về với thành tích á quân quốc gia. Lễ rước đội bóng về sân Tự Do khi ấy đoàn đông đi xe máy nối đuôi dài cả 2-3 cây số.

Sân Tự Do từng là niềm tự hào của người dân Huế, nhưng ở đấy cũng có nhiều giai thoại, tâm linh. Có lần mùa giải năm 1996, vào buổi tối người hâm mộ Huế kéo nhau vào trong sân Tự Do thắp nhang đỏ hết mặt sân để cầu xin cho đội Huế đừng xuống hạng vì nghĩ rằng đội bị “ám.”
Sân Tự Do đang hứng trọn cơn lũ lịch sử qua những con số thật đáng ngại. Cơn lũ lớn năm 1999, Huế đón lượng nước lũ 3.063 mét tại trung tâm Huế, thì nay có chỗ nước đã dâng tới 5 mét và mực nước sông Hương, sông Bồ đã vượt mức báo động cấp ba. (Anh Khoa) [kn]















































































