Lũ chồng lũ, du khách ở Hội An hối hả lên thuyền chạy lụt

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Lũ chồng lũ, người dân phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng,  hối hả dọn đồ chạy lụt, nhiều du khách phải lên thuyền nhỏ để rời khu vực ngập sâu.

Theo báo Dân Trí, sáng 3 Tháng Mười Một, mực nước sông Hoài tại Hội An dâng cao đến 2.4 -2.6 mét khiến nhiều tuyến đường huyết mạch tại phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… biến thành sông.

Chỉ trong vòng một tuần, phố cổ Hội An bị hai lần nước lũ dâng cao. (Hình: Nguyễn Đông/VnExpress)

Khu vực chợ cá Thanh Hà – cách phố cổ Hội An chỉ vài trăm mét cũng chìm trong biển nước. Cầu An Hội qua sông Hoài, nối khu phố cổ và khu chợ đêm Nguyễn Hoàng, ngập hơn 2 mét, chỉ còn lại chóp nhà.

Từ sáng sớm, người dân trong khu phố cổ bắt đầu dùng thuyền để di chuyển, vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài “chạy lụt.”

Là điểm cao nhất ở ven sông Hoài, chùa Cầu – biểu tượng của phố cổ Hội An, cũng bị cô lập bởi nước lũ, trở thành “bến tạm” khi người dân muốn di tản từ vùng ngập lũ đến nơi cao ráo hơn.

Nhiều du khách đang lưu trú ở các khách sạn thuộc khu vực thấp trũng trong phố cổ cũng được di tản bằng thuyền nhỏ để chuyển đến nơi an toàn.

“Cơn lũ lịch sử kéo dài từ ngày 27 đến 30 Tháng Mười vừa dứt, bà con trong khu phố cổ mới dọn đồ xuống xong thì nay nước bắt đầu lớn nhanh và đang áp sát ngã ba Trần Phú-Lê Lợi. Lũ chồng lũ chỉ trong vòng bảy ngày khiến việc dọn đồ quá vất vả,” một quản lý nhà hàng trên đường Lê Lợi nói với báo VTC News.

Nhiều du khách ngoại quốc đang lưu trú ở các khách sạn thuộc khu vực thấp trũng trong phố cổ phải di tản bằng thuyền nhỏ đến nơi an toàn. (Hình: Thanh Ba/VTC News)

Cô Nguyễn Thị Sen, chủ cửa tiệm lưu niệm trong khu phố cổ, ngán ngẩm cho biết: “Đồ đạc chưa kịp dọn xong, bùn non còn bám đầy khắp nơi mà nay phải dọn đồ tránh lũ tiếp. Lũ chồng lũ trong vòng bảy ngày khiến người dân chúng tôi rất mệt mỏi, vất vả quá.”

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, người dân phố cổ Hội An phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Đài Khí Tượng Thủy Văn Trung Bộ đưa ra cảnh báo, trong 24 giờ tới sẽ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng ruộng.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là “Di Sản Văn Hóa Thế Giới” vào ngày 4 Tháng Mười Hai, 1999 nhằm ghi nhận giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa độc đáo của thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 16-17. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT