CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Mười Một, Tòa Án Tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Ngọc Vững, 57 tuổi, sáu tháng tù treo về tội “hủy hoại tài sản.” Trước đó, Viện Kiểm Sát đã đề nghị mức án 1-2 năm tù treo đối với bị cáo Vững.
Bị cáo Vững là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Âu Vững ở tỉnh Bạc Liêu trước đây, nổi tiếng tại miền Tây, có thời điểm doanh thu hơn $100 triệu.

Đặc biệt, nữ “đại gia” thủy sản từng gây chú ý khi thuê máy bay riêng rước dâu từ Sài Gòn về Cà Mau cho con trai Tạ Minh Thiện – màn rước dâu được công luận cho là “xa hoa và chơi trội.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Vững cùng vợ chồng ông Hồng Quốc Công (họ hàng xa) tranh chấp phần đất tại khóm 9, phường 6, thành phố Cà Mau, nay là phường Tân Thành.
Bị cáo Vững cho rằng phần đất này nằm trong diện tích 28,800 mét vuông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông nội của mình là ông Âu Văn Trí.
Sau đó, ông Trí để lại cho cha mẹ bị cáo Vững quản lý, sử dụng. Trên phần đất có nhiều hoa màu, cây cối.
Bản án nêu, hôm 18 Tháng Tư, 2021, bị cáo Vững đã chỉ đạo người cháu và một số thanh niên chặt ba cây dừa, hai cây sao, đồng thời đập gãy hai trụ đá, vách tường và lối đi để cắm trụ ranh, trong khi đây là những tài sản được cho rằng thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Công.
Gia đình ông Công phản đối, yêu cầu nữ “đại gia” dừng lại. Sự việc được trình báo đến Công An Phường 6 và các bên được mời lên đồn lập biên bản.
Ba ngày sau, hôm 21 Tháng Tư, 2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế lái xe cuốc san lấp mặt bằng, cắm trụ bê tông trên lối đi vừa bị đập phá.

Bất bình trước hành động ngang tàng của bị cáo Vững, con gái ông Công là cô Hồng Thị Kim Lanh đến Công An Phường 6 tố giác hành vi của bị cáo Vững. Sau đó, hồ sơ được chuyển cho Công An Thành Phố Cà Mau xử lý. Cơ quan chức năng định giá thiệt hại hơn 35.7 triệu đồng ($1,356).
Tại tòa, bị cáo Vững cho rằng mình nhờ người chặt cây, cạy gạch lót lối đi do chúng “nằm trên phần đất do ông bà để lại,” với mục đích “phát quang, dọn dẹp và cắm mốc bảo vệ ranh đất,” chứ không có ý phá hoại tài sản của người khác.
Vụ án lần này thu hút sự quan tâm của công luận vì liên quan đến tranh chấp dân sự nhưng kéo dài nhiều năm, nay khép lại bằng bản án sơ thẩm. Bị cáo Vững cho biết mình sẽ kháng cáo. (Tr.N) [kn]















































































