Trần Sỹ Thanh bất ngờ nắm ghế chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Mười Một, tại hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN đã bất ngờ bầu ông Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội, giữ chức chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, thay ông Nguyễn Duy Ngọc, người cũng vừa được Bộ Chính Trị chỉ định làm bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Theo báo Tuổi Trẻ, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp Hành Trung Ương, giúp tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư “chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng.”

Ông Trần Sỹ Thanh, tân chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. (Hình: Hồng Phong/Dân Trí)

Theo giới quan sát, việc ông Thanh, 54 tuổi, được cử làm người đứng đầu Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, nắm quyền sinh sát của đảng viên là điều khá bất ngờ bởi ông này quê Nghệ An, không cùng nhóm Hưng Yên như ông Nguyễn Duy Ngọc, có thể giúp ông Tô Lâm tăng cường bảo vệ và củng cố quyền lực, đẩy các phe đối thủ “vào lò” một khi dán nhãn “vi phạm điều lệ đảng.”

Điều đáng nói là ông Thanh còn có khả năng sẽ lọt vào “tứ trụ” ở đại hội đảng sắp đến.

Trước đó, trong một đoạn video clip lan truyền hôm 10 Tháng Mười, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, kéo theo một nhóm thuộc cấp, trong đó có bà Bùi Thị Minh Hoài, bí thư Thành Ủy Hà Nội khi đó, đi thị sát và “động viên” người dân ở các xã Trung Giã, Đa Phúc, thuộc huyện Sóc Sơn trước đây – những nơi đang bị ngập nặng do nước lũ trên các sông dâng cao tại Hà Nội.

Lúc này, ông Chính được nhìn thấy mặc cái áo sơ mi đẫm mồ hôi quen thuộc, tay chống nạnh, đứng giữa cận vệ, giới chức địa phương, đoàn thể và nói: “Thằng Thanh [Trần Sỹ Thanh] đi nước ngoài, thằng Quyền [Nguyễn Mạnh Quyền, phó chủ tịch Hà Nội] máy bận.”

Phát ngôn của Thủ Tướng Chính thu hút nhiều bình luận rôm rả trên mạng xã hội.

Facebooker Nguyễn Giang bình luận bên dưới đoạn clip: “Câu nói đầy bất bình và thất vọng với năng lực cấp dưới.”

Tuy nhiên, thay vì biện minh, hôm 11 Tháng Mười, ông Thanh đã lên tiếng cảm ơn Thủ Tướng Phạm Minh Chính vì đã “trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả ngập lụt” trong lúc ông ta vắng mặt.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp bàn giải pháp chống ngập sau cơn bão Matmo, ông Thanh biện minh rằng “chưa bao giờ Hà Nội có một đợt thiên tai kép như vừa qua khi bão chồng bão gây hoàn lưu với lượng mưa rất lớn.”

Ông Trần Sỹ Thanh (giữa) tạo dáng chỉ đạo chống ngập tại đê Hữu Cầu, xã Đa Phúc, Hà Nội. (Hình: Phạm Tuấn/Tuổi Trẻ)

Ông Thanh giãi bày rằng ông “thường xuyên đi thực tiễn để khảo sát các vấn đề liên quan đê điều, cống thoát nước,” và thêm rằng ông chỉ “lẳng lặng đi khảo sát.”

Bình luận trên mạng xã hội Facebook về việc ông Thanh được giao ghế mới, danh khoản “Thành Đăng Nguyễn” viết: “Chú [Trần Sỹ Thanh] đi bằng đường gì giỏi ngỡ ngàng.”

“Giờ có khi bác Chính [Phạm Minh Chính] lại phải xin lỗi vì đã gọi là ‘thằng,’” danh khoản “Nguyen Truong Son” châm biếm.

Còn danh khoản “Truong Nguyen” bất bình viết: “Không hiểu nỗi ‘cái trung ương’ nay làm việc kiểu gì, đất nước này rồi sẽ đi về đâu…”

Trong khi đó, nhiều danh khoản cho rằng “lại được xem phim hài,” “một trò hề…” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT