SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi ngờ “người tình trẻ” nhỏ hơn 11 tuổi vẫn duy trì quan hệ với người phụ nữ khác, nổi cơn ghen, một phụ nữ ở Hóc Môn rủ người tình đến khách sạn rồi dùng dao sát hại.
Hôm 7 Tháng Bảy, Tòa Án TP.HCM đã xử trực tuyến từ trại giam Chí Hòa (T30) và tuyên phạt bị cáo Phạm Thủy Nhi, 42 tuổi, ở xã Hóc Môn, tám năm tù về tội “giết người.”

Theo báo Tuổi Trẻ, tại tòa, bị cáo Nhi tỏ ra hối hận về việc làm của mình, cho biết bản thân chỉ được học hết Lớp Một, nhận thức có phần hạn chế, khi biết mình bị lừa dối về tình cảm đã “không kiểm soát được hành vi,” nên xin Hội Đồng Xét Xử xem xét khoan hồng cho hưởng mức án nhẹ để sớm trở về.
Ghi nhận bị cáo ăn năn hối hận, hậu quả vụ án còn hạn chế… nên Hội Đồng Xét Xử đã giảm nhẹ cho bị cáo nên tuyên mức án trên. Về phía nạn nhân không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.
Cáo trạng cho biết, bị cáo Nhi quen anh Hán Văn Tài, 31 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, qua mạng xã hội Bigo hồi Tháng Tám, 2024.
Hai bên thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh rồi nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian, bị cáo Nhi phát hiện anh Tài cùng lúc qua lại với nhiều cô gái nên cả hai mâu thuẫn và chia tay.
Đến Tháng Sáu, 2025, họ nối lại quan hệ và hẹn gặp tại khách sạn Eden trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, Sài Gòn, để nghỉ qua đêm. Trong lần gặp này, bị cáo Nhi phát hiện anh Tài vẫn nhắn tin với phụ nữ khác.
Tức giận, chiều 14 Tháng Tám, 2025, bị cáo Nhi mua dao rọc giấy, cất vào túi xách rồi đến phòng trọ của anh Tài. Rạng sáng hôm sau, bị cáo Nhi rủ anh Tài đến khách sạn Eden tâm sự.
Tại phòng nghỉ, bị cáo Nhi yêu cầu xem tin nhắn trong điện thoại của anh Tài nhưng bị “người tình trẻ” từ chối.

Khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, bị cáo Nhi thấy bạn trai xóa một số tin nhắn trên Zalo.
Theo cáo buộc, ngay lúc này, cơn cuồng ghen nổi lên, bị cáo Nhi lấy dao giấu sẵn dưới gối, tiếp cận từ phía sau tấn công cắt cổ anh Tài.
Bị tấn công bất ngờ, anh Tài dùng tay gạt con dao, lấy khăn ép vào vết thương để cầm máu và yêu cầu bị cáo Nhi gọi xe cấp cứu, nhưng cô ta không thực hiện.
Anh Tài sau đó gọi điện cho em trai báo công an. Nhận tin báo, công an đến khách sạn đưa anh Tài đi cấp cứu, và bắt giữ bị cáo Nhi đưa về trụ sở làm việc. Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 6%.
Qua điều tra, bị cáo Nhi khai do người tình trẻ nhiều lần lừa dối tình cảm nên nảy sinh ý định sát hại rồi tự tử. (Tr.N) [kn]
































































































































