WASHINGTON, DC (NV) – Ông David Richardson, quyền giám đốc Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), từ chức vào chiều Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một, chỉ vài giờ sau khi phủ nhận thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO’s E&E News.
Diễn biến bất ngờ này kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi và đầy tranh cãi của ông Richardson, người được chỉ định lãnh đạo FEMA từ Tháng Năm vừa qua.

Sáng Thứ Hai, khi E&E News hỏi về thông tin ông đã nộp đơn từ chức, Richardson trả lời: “Tôi không biết quý vị đang nói về điều gì.”
Nhưng chỉ ba giờ sau, nguồn tin của E&E News và Washington Post xác nhận ông đã chính thức rời chức vụ. Tin đồn về sự ra đi của ông đã lan truyền suốt hai tuần qua, với nhiều cựu quan chức FEMA dự đoán ông sẽ rời nhiệm sở vào ngày 1 Tháng 12, trùng với ngày kết thúc mùa bão Đại Tây Dương.
Một phát ngôn viên Bộ Nội An (DHS) ra thông cáo cảm ơn Richardson “vì sự phục vụ tận tâm” và chúc ông thành công khi trở lại đời sống dân sự.
Thông cáo nhấn mạnh rằng Richardson đã điều hành FEMA vượt qua mùa bão 2025, phân bổ “nguồn tài trợ lịch sử” cho North Carolina, Texas, Florida, New Mexico và Alaska, tiến hành cuộc rà soát toàn diện, loại bỏ “lãng phí và kém hiệu quả,” đồng thời tái cấu trúc FEMA theo hướng ưu tiên tốc độ hỗ trợ người dân.
Thông cáo cũng cho biết Richardson rời luôn vai trò giám đốc Văn Phòng Chống Vũ Khí Hủy Diệt (CWMD), cơ quan mà Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần đề xuất giải thể.
Bộ Nôi An cho biết họ đang chờ bản báo cáo của FEMA Review Council, cơ quan được Tổng Thống Trump thành lập để đề xuất cải tổ sâu rộng FEMA. Mục tiêu của ông Trump là biến FEMA thành một lực lượng phản ứng thảm họa “tinh gọn, hiệu quả và tập trung nhiệm vụ” khác xa mô hình quản trị nặng hành chính hiện nay.
Từ ngày 1 Tháng Mười Hai, bà Karen Evans, chánh văn phòng FEMA, sẽ đảm nhiệm vai trò quyền giám đốc mới.
Trước khi được Tổng Thống Donald Trump chỉ định làm quyền giám đốc FEMA, ông Richardson giữ chức phụ tá bộ trưởng tại bộ phận Văn Phòng Chống Vũ Khí Hủy Diệt thuộc Bộ Nội An.
Ông Richardson được cho là không có kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý thảm họa, ứng cứu thiên tai hoặc cứu trợ khẩn cấp trước khi lãnh đạo FEMA. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi, ông đã gặp phải các chỉ trích như:
– Vụ ngập lụt ở Texas vào mùa hè năm 2025, với hơn 130 người chết, và có báo cáo cho rằng Richardson không hiện diện kịp thời và không dễ liên lạc.
– Ông là người gây chú ý và bị chỉ trích vì từng phát biểu “What’s a hurricane season? Asking for a friend” (Tạm dịch: “Thời điểm mùa bão là gì? Hỏi cho bạn bè”), một phát ngôn gây sửng sốt vì thể hiện sự thiếu kiến thức về chức năng cơ bản của cơ quan mình đang lãnh đạo.
– Khi được bổ nhiệm, Richardson tuyên bố mạnh mẽ với nhân viên FEMA rằng: “Tôi và chỉ một mình tôi là FEMA và tiếng nói của FEMA” và “Nếu tôi phải cán lên quý vị để quý vị làm, tôi sẽ thực hiện.” (MPL) [kn]















































































