Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi tiệc gây quỹ cho đêm thánh nhạc “Đường Hy Vọng” để tưởng nhớ và tôn vinh Đấng Đáng Kính, cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 21 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Theo ban tổ chức, buổi tiệc gây quỹ với các linh mục và gần 600 giáo dân tham dự ngồi kín cả khán phòng. Các phẩm vật trưng bày để nhiều người chiêm ngưỡng, được giới thiệu đến từng bàn qua lời giới thiệu của hai MC Tuyết Linh và Ngọc Chiệu.
Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, trưởng ban tổ chức đêm thánh nhạc sắp tới, chia sẻ: “Hội Thánh Nhạc Journey of Grace sẽ tổ chức một đêm thánh nhạc với chủ đề ‘Đường Hy Vọng’ vào Thứ Sáu, 27 Tháng Hai, 2026, tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô nhằm tưởng nhớ cuộc đời phi thường và tinh thần bất khuất của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, một mục tử nhân hậu nhưng can đảm, một tù nhân trong ngục tối nhưng tỏa sáng bằng ‘Đường Hy Vọng,’ trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa khổ đau. Vì thế, ban tổ chức mới mở buổi tiệc gây quỹ này để thực hiện đêm thánh nhạc.”
Tại buổi tiệc gây quỹ, anh chị Chánh Nguyễn và Ngọc Lê, “chuộc” được bức tranh phù điêu 3D khổ lớn với chân dung Hồng Y Thuận cầu nguyện trên tấm gỗ giáng hương quý hiếm, do điêu khắc gia Tống Quân thực hiện.

Mỗi đường nét khắc họa là một lời cầu nguyện, tôn vinh đức tin kiên định và lòng cậy trông của vị chứng nhân của Hy Vọng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật độc bản, biểu tượng của lòng tôn kính và đức tin bền vững, một minh chứng sống động cho tinh thần “Đường Hy Vọng.”
Anh Chánh chia sẻ, sau khi được đọc quyển sách “Đường Hy Vọng,” từ năm 1995 của ngài, anh rất xúc động. “Buổi tiệc hôm nay khiến em cảm xúc khi nhớ lại được đọc quyển sách ấy. Khi đến Mỹ, em cũng được nghe ngài giảng nhiều lần, đó cũng chính là niềm khát khao của tuổi trẻ hy vọng bước đường đi của mình trên trần gian này cũng được như thế.”
“Nỗi khát khao đó tuy chưa đến, nhưng cũng là trên ‘Đường Hy Vọng,’ để người trần thế đạt được mục đích cuối cùng. Hôm nay nhận được bức phù điêu này gợi nhớ lại những gì mà Hồng Y Thuận đã truyền lại đức tin cho tuổi trẻ, giúp chúng em mong được lớn lên trong niềm tin và hy vọng. Năm nay cũng là Năm Thánh trên đường hành hương và hy vọng, với tất cả tình yêu thương,” anh Chánh tiếp.

Ông bà Tuấn Hoàng chuộc được tác phẩm “Ánh Sáng Hy Vọng,” trong khối thủy tinh khắc laser 3D tinh xảo, mô tả Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với hình ảnh hiền từ và thánh thiện. Khi ánh sáng chiếu qua, từng đường nét khắc họa phản chiếu lung linh, huyền ảo trang nghiêm như biểu tượng của “Đường Hy Vọng,” là ánh sáng của đức tin soi rọi giữa bóng tối thử thách. Sau đó ông bà tặng lại mẹ, là cơ hội để người mẹ 96 tuổi được vui. Ông cũng hy vọng sau đó sẽ có được một vị thánh mới trong giáo hội Việt Nam, đó là Đức Hồng Y Thuận.
Nghị viên Garden Grove, cô Cindy Trần chia sẻ rằng trên “Đường Hy Vọng,” Đức Hồng Y Thuận luôn hy vọng để hướng tới. Với đức tin trong chặng đường ngài đã đi, giúp cho những người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hy vọng hướng về Nước Trời, để đến nơi ấy chứ không phải ở thế gian này.

Cô Trần Bạch Yến, cộng đoàn Anaheim, liên nhóm trưởng Phong Trào Cầu Nguyện Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange, chia sẻ về cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: “Thật là vinh dự cho người Công Giáo Việt Nam, khi có một đấng đáng kính đã hy sinh hết lòng cho đất nước, ngài rất khiêm nhường. Khi ngài được phong thánh lại càng vinh dự hơn.”
“Khi đức tin của ngài vững vàng như vậy, ước gì chúng ta được chút nào nhỏ nhoi của ngài. Nhân Tháng Mười Một là Tháng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nguyện xin qua lời cầu bầu của ngài chúng ta cũng tiếp tục là con cháu được ơn của các thánh, xin ngài chúc phúc cho chúng ta,” cô tiếp.
Anh chị Anthony Nguyễn và Nhiên Nguyễn, chuộc được tác phẩm “Trái Tim Hy Vọng” mô tả Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong khối thủy tinh hình trái tim, biểu tượng của tình yêu, lòng nhân từ và đức tin kiên vững.

Cô chia sẻ: “Năm 2000 đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri được nghe Đức Hồng Y giảng, mới đây lại hành hương qua Rome, được nghe lời của Cha linh hướng, được nghe lời kể của người canh tù miền Bắc kể lại cuộc sống của ngài trong tù, làm thay đổi đức tin của anh ấy. Ngài thật là vĩ đại.”
Đặc biệt, tác phẩm “Chứng Nhân Đức Tin,” bức tượng điêu khắc Hồng Y Thuận trên gỗ giáng hương quý hiếm, do điêu khắc gia Tống Quân thực hiện, được một gia đình tín hữu (ẩn danh) chuộc được và sau đó tặng lại cha mẹ ngay trong buổi tiệc.
Những ai tham dự tiệc gây quỹ vào ngày 21 Tháng Mười Một này sẽ được mua vé tham dự đêm thánh nhạc “Đường Hy Vọng” vào ngày 27 Tháng Hai, 2026, với giá giảm 50%.
Buổi tiệc gây quỹ cho đêm Thánh Nhạc “Đường Hy Vọng,” thành công mỹ mãn, với phần văn nghệ đóng góp của các ca sĩ gạo cội Mai Thiên Vân, Minh Khoa, Huy Tuấn, Tuyết Minh, Hoài Hương, Nhóm múa 3 Âm, và Ban Tù Ca Xuân Điềm. [kn]



























































