ANAHEIM, California (NV) – Một phụ nữ bị tố cáo quăng một chú chó qua hàng rào một bệnh viện thú y bị bắt ở Anaheim hôm Thứ Tư, 26 Tháng Mười Một và đối diện với nhiều tội, theo thông báo của Văn Phòng Biện Lý Orange County hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười Một.
Bà Tyler Nashae Thompson, 30 tuổi, bị truy tố một tội hình tàn ác với thú vật, một tội hình lạm dụng thú vật trong vai trò người chăm sóc, và một tội khinh vì che giấu hoặc hủy hoại bằng chứng, theo bà Kimberly Edds, phát ngôn viên Biện Lý Cuộc Orange County.

Nghi can Thompson bị giam trong nhà tù Orange County với số tiền tại ngoại được ấn định là $50,000.
Máy quay phim an ninh của University Veterinary Center trên đường Glenoaks, Anaheim, cho thấy một phụ nữ quăng một bao nhựa qua hàng rào cao 8 ft vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 12 Tháng Mười Một. Chú chó sau đó được tìm thấy trong sân sau của bệnh viện thú y.
Một bác sĩ thú y sau đó phát hiện chú ý bị thiếu dinh dưỡng, người đầy bọ chét, và bị mất một cái răng, theo bà Edds cho biết trong thông cáo báo chí.
Cảnh sát Anaheim sau đó xác nhận nghi can Thompson sau khi được thông báo và xem máy quay phim, vẫn theo thông báo của biện lý cuộc.
Sau đó, một chánh án ký trát cho bắt bà Thompson, sau khi cảnh sát đưa bằng chứng cho biện lý cuộc.
Chú chó hiện nay an toàn và đang hồi phục tại một trung tâm chăm sóc thú ý, cảnh sát cho biết, theo nhật báo The Orange County Register.
Bà Thompson sẽ bị ra tòa vào ngày Thứ Hai, 1 Tháng Mười Hai, theo OCR. Nếu bị kết cả ba tội, bà có thể bị tốt đa ba năm tù.
“Chú chó tội nghiệp này phải chịu đựng một tình cảnh đau đớn mà do chính người chăm sóc chú gây ra,” ông Todd Spitzer, chánh biện lý Orange County, được trích lời nói trong một tuyên bố. “Chỉ có người có đầu óc xa đọa mới có một quyết định lạm dụng một con thú trong khi nó không thể tự bảo vệ nó, và rồi quăng chú chó đi như là quăng một miếng rác.” (Đ.D.)






















































































