Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc thính phòng “Vui Hát Bên Nhau,” với nhiều nhạc phẩm tâm tình trong mùa Thu, được tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 28 Tháng Mười Một, tại cơ sở Winn Financial Management, Westminster.

Buổi chiều nhạc cũng là dịp để ghi nhớ và tri ân trong mùa Lễ Tạ Ơn. Cô Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học chia sẻ, trong văn hóa nơi hải ngoại có ngày Tạ Ơn rất đẹp với nhiều hình thức và đối tượng khác nhau.
Cô tiếp: “Riêng trong văn hóa Việt Nam, rất sâu sắc khi mối tương quan giữa một người với xã hội, vũ trụ, thiên nhiên đều rất tuyệt vời. Gói gọn lại trong khuôn khổ, Viện Việt Học có rất nhiều điều để cảm ơn, khi quá trình sinh hoạt Viện Việt Học cho đến hôm nay thật là gian nan.”
Cô ngỏ lời cám ơn tất cả các thành viên CLB Văn Nghệ Viện Việt Học, các nhạc sĩ có nhạc phẩm được trình bày, và tất cả đồng hương đã đến ủng hộ Viện Việt Học trong nhiều năm qua.

Mùa Thu luôn đượm nét lãng mạn trong văn học nghệ thuật, nhất là trong lãnh vực âm nhạc gợi nhớ nhiều kỷ niệm tha thiết ân cần. Với những nhạc phẩm đi vào lòng người qua bao năm tháng, trong không khí ấm áp nồng nàn qua những nhạc phẩm vượt thời gian, được các ca sĩ thân hữu trình bày với tất cả tâm tình.
Mở màn, cặp song ca Giáng Tuyết và Tường Vy qua nhạc phẩm “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu,” nhạc ngoại, lời Việt của Nhạc Sĩ Nam Lộc, kể một chuyện tình nhẹ nhàng thoáng qua trong cơn mưa bay, công viên hoa vẫn rơi trong hàng me rung rung khi mùa Thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân. Hai giọng ca hòa quyện quấn quít nhau đưa bài nhạc lên cao trong giai điệu sôi nổi đến tuyệt vời.
Thật là sự trùng hợp lạ lùng giữa hai cựu nữ sinh Giáng Tuyết (Trưng Vương) và cựu nữ sinh Tường Vy (Gia Long) gặp nhau trong mùa Thu với những kỷ niệm xưa thời cắp sách đến trường.

Giáng Tuyết chia sẻ rằng suốt thời trung học, cô không bao giờ quên được những kỷ niệm tuơi đẹp ngày xưa của một cựu nữ sinh Trưng Vương một thời áo trắng sân trường. Khi gặp lại nhau tại Nam California, các bạn cũ đã tập hợp cùng sinh hoạt đến tận bây giờ, giữ vững những truyền thống của trường như Lễ Giỗ Hai Bà, hoặc những dịp sinh hoạt Hè.
Cô chia sẻ: “Những kỷ niệm về mái trường xưa vẫn còn nguyên vẹn về hình ảnh ngôi trường xưa thân ái trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi ngang qua Thảo Cầm Viên, với hàng cây sao dầu vang tiếng ve gọi Hè tuổi học trò thơ mộng suốt bảy năm trung học Tú Tài. Bài hát ‘Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu’ gói gọn tâm tình thời nữ sinh áo trắng đã trải qua, bài hát đã gợi lên nhiều cảm xúc khi hát chung với chị Tường Vy, rất hợp nhau trong tâm tình văn nghệ.”
Tiếp đến là nhạc phẩm “Về Mái Nhà Xưa,” sáng tác Nguyễn Văn Đông, Ái Phương xúc động gợi lại tình yêu quê hương nồng nàn của những người Việt xa quê đã bao năm, đặc biệt là nỗi thương tâm với đồng bào trong cơn lũ kinh hoàng vừa qua, đã gây tang thương cho người dân trong cảnh màn trời chiếu đất.

Thy Châu, trở lại chương trình văn nghệ Viện Việt Học sau mười năm vắng bóng, trình bày hai nhạc phẩm “Trả Lại Em Nụ Cười” sáng tác Trương Lê Sơn, và “Cho Tôi Lại Từ Đầu” sáng tác Trần Quang Lộc, với chất giọng mượt mà trẻ trung khiến thính phòng như sực tỉnh cơn mê trong âm nhạc.
Anh Gia Nguyễn, người cho mượn cơ sở kinh doanh để Viện Việt Học sinh hoạt hai lần trong tháng, ngỏ lời rất ngưỡng mộ và hãnh diện khi cô Kim Ngân đã hy sinh bỏ rất nhiều công sức cho Viện Việt Học. Anh nói những gì anh đóng góp chỉ là một phần nhỏ của các cô chú anh chị, để duy trì truyền thống hoạt động văn hóa của Viện Việt Học để đóng góp trong cộng đồng.
Ca Sĩ Xuân Quỳ trong hai nhạc phẩm “Paris Có Gì Lạ Không Em” và “Hãy Cứ Là Tình Nhân” thật nhiều cảm xúc. Cô chia sẻ: “Công việc của em là nhân viên cố vấn lập kế hoạch trong nghĩa trang, không khí mùa Thu trong nghĩa trang thường rất buồn, nhưng đôi khi cũng thắm đượm niềm vui khi ai rồi cũng phải vui trong cuộc sống tích cực trước khi ra đi.”
Ông Bùi Khanh góp tiếng trong chương trình với hai nhạc phẩm “Giấc Mơ Mùa Thu” sáng tác Võ Thiện Thanh, và “Phút Cuối” sáng tác Võ Hoài Phúc, với hai tâm trạng khác nhau. Nếu “Giấc Mơ Mùa Thu” với nhiều tâm trạng bâng khuâng thì trong “Phút Cuối” đã dâng lên đến đỉnh điểm khi ‘Một giây bên nhau nữa thôi/Tình yêu đó đến lúc hấp hối/Mình tiếc chi/Cho nhau đêm này trong vòng tay.”

Ngoài tình yêu âm nhạc, Bùi Khanh cũng là người đam mê nhiếp ảnh, với nhiều tác phẩm trưng bày làm tăng thêm tính nghệ thuật trong đêm nhạc, và hai tác phẩm nhiếp ảnh của ông được người thưởng thức chọn mua, cũng để góp phần hỗ trợ trang trải các chi phí cho Viện Việt Học. Đó là ca sĩ Kim Phụng và cô Minh Hồng, cư dân Garden Grove.
Ngoài các ca sĩ nêu trên, đêm nhạc còn có sự đóng góp mặt của các ca sĩ Quý Hà, Xuân Quỳ, Minh Tâm, Duy Khang, Thy Châu, Mỵ Hoa, Phạm Ngọc Thảo, Tuấn Hùng, cùng Keyboard Tuấn Hùng và âm thanh Nguyễn Trung.
Nhạc phẩm “Mùa Thu Trong Mưa,” sáng tác Trường Sa, với giai điệu và tiết tấu rộn ràng sôi nổi, cặp song ca Giáng Tuyết và Tường Vy một lần nữa đưa không gian trở về chuyện tình mới lớn với cả một trời thương nhớ, đã khép lại chương trình. [dtr]






















































































