HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần ba tháng sau lễ “Diễn Binh Quốc Khánh 2 Tháng Chín,” nhiều sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội tố cáo chuyện bị nhà trường ăn chặn thù lao tập dợt cho sự kiện này.
Theo báo VnExpress hôm 30 Tháng Mười Một, cô Hoài Thu, sinh viên năm thứ hai của trường nêu trên, cho biết mình tham gia tập dợt diễn binh trong 22 ngày hồi Tháng Tám.

Sau đó, nhà trường phát cho cô 940,000 đồng ($35.6) hồi tuần trước. Cô gái dò hỏi sinh viên các trường khác cũng tham gia diễn binh như mình thì được biết họ nhận được 1.6-2.2 triệu đồng ($60.7-$83.4).
Khi lên phòng Kế Toán trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội hỏi về sự chênh lệch, cô Thu được trả lời rằng khoản hỗ trợ ít hơn trường khác do “trừ tiền ăn.” Nữ sinh viên cho rằng lý do này không thỏa đáng, vì khi tham gia tập dợt diễn binh, cô và các bạn được trường thông báo cung cấp tiền ăn và đi lại.
Một số sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội hôm 29 Tháng Mười Một, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác.
Nhiều Facebooker cho rằng có khuất tất trong việc trường cao đẳng này trả tiền thù lao cho sinh viên tham gia diễn binh.
Một số ý kiến khác bình luận rằng đây là sự việc giúp sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội “sáng mắt sáng lòng” và “làm quen với hiện thực xã hội rằng ở đâu cũng có ăn chặn, nhất là tại những nơi chi xài tiền thuế dân.”
Trong lúc công luận bàn tán sôi nổi, ông Phạm Văn Long, hiệu trưởng trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội phản hồi rằng “đây là sự hiểu lầm” và khoản tiền 940,000 đồng là “chi trả lần một.”
Ông Long nói rằng những sinh viên tham gia diễn binh sẽ được phát thêm 500,000 ($19) tại buổi lễ tuyên dương của nhà trường, dự kiến tổ chức vào trung tuần Tháng Mười Hai. Ông Long cho biết thêm, đã có 980 sinh viên của nhà trường tham gia diễn binh.
Trường này đào tạo chín ngành gồm quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, hướng dẫn du lịch, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kế toán… (N.H.K) [kn]















































































