GIA LAI, Việt Nam (NV) – Thay vì bước vào vụ hoa Tết nhộn nhịp, nông dân ở Bình Định thở dài nhìn các vườn mai ra búp, nở sớm, các chậu cúc trơ trụi do thối rễ, ngã đổ, cháy lá sau bão lũ.
Theo ghi nhận của báo VnExpress hôm 30 Tháng Mười Một, “thủ phủ hoa cúc đại đóa và cúc pha lê” phục vụ Tết Nguyên Đán ở thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai, tan hoang, thiệt hại nặng sau những trận bão lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Hạn, 56 tuổi, cho biết đầu Tháng Bảy vừa qua, gia đình ông thuê 800 mét vuông đất với giá 5 triệu đồng ($189) bên bờ kênh để trồng 700 chậu cúc.
Thiếu vốn, vợ chồng ông Hạn mua nợ phân bón, thuốc, chậu và hẹn bán được hoa Tết sẽ trả. Thế nhưng, bão Kalmaegi làm rách lá, bật gốc hàng loạt.
Không nản chí, ông Hạn dựng lại gốc, tưới thuốc dưỡng, vài ngày sau vườn có dấu hiệu hồi phục.
Đúng lúc đó, lũ lịch sử ập đến, nước đập Cát dâng cao nhấn chìm toàn bộ vườn cúc cao gần một mét.
Nước lũ cuồn cuộn khiến cả vườn không còn thấy ngọn cây, bị ngâm trong nước bốn ngày đêm.
Khi nước rút, ông Hạn nhờ người trong xóm đến nhổ bỏ toàn bộ số cúc đã chăm suốt hơn ba tháng. Vườn chỉ còn đúng một chậu, thiệt hại hơn 150 triệu đồng ($5,692).
Tết Nguyên Đán cận kề, ông Hạn đành phải mang nợ với nơi bán phân bón.
“Sắp tới vợ chồng tôi tính đi làm thuê kiếm tiền tiêu Tết. Khoản nợ 150 triệu đồng đành khất lại, chờ sang năm trồng vụ mới rồi trả,” ông Hạn buồn bã nói.
Cách xã Tuy Phước Đông hơn 15 km, ông Trương Hồng Vinh, 61 tuổi, ở thôn Nhơn Thịnh, phường An Nhơn Bắc, chán nản cho biết: “Tầm 10 hôm nữa vườn mai sẽ nở vàng rực.”
Mai nở sớm đồng nghĩa vườn không còn hàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên Đán sắp tới.
Nói với báo VnExpress, ông Vinh cho biết vườn mai nhà ông có khoảng 3,000 chậu từ 2 đến 8 năm tuổi. Chi phí đầu tư nguyên khu vườn, gồm phân thuốc, điện, thuê nhân công uốn thế… khoảng 150 triệu đồng, chưa tính công lao động của gia đình. Dịp Tết, thương lái thường vào tận vườn mua với giá 700,000-1 triệu đồng ($26.5 tới $38) mỗi chậu.

Thế nhưng, thời tiết thất thường và những trận bão lũ vừa qua, vườn mai bị lụt ngập úng chỉ có thể cứu được vài trăm chậu kịp bán Tết.
“Công sức năm nay xem như bỏ, hy vọng vào Tết sang năm,” ông Vinh nói.
Ông Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch phường An Nhơn Bắc, cho biết hoa mai Tết năm nay nguy cơ không còn hàng bán. Địa phương có khoảng 120,000 chậu và cây mai hư hại sau bão Kalmaegi, tổng thiệt hại hơn 84 tỷ đồng ($3.1 triệu).
Theo thống kê của tỉnh Gia Lai, hai đợt thiên tai vừa qua làm hư hỏng khoảng 729,375 chậu hoa, trong đó 726,450 cây mai bị ngập và hư hại nặng.
Ngoài ra, hơn 100,000 nhà bị ngập hoặc hư hỏng; 560 tàu thuyền, trên 540 hécta nuôi trồng thủy sản và 249 hécta rau màu thiệt hại. Tổng tổn thất toàn tỉnh ước hơn 11,600 tỷ đồng ($440.2 triệu). (Tr.N) [kn]















































































