VERSAILLE, Pháp (NV) – Bức tranh bị thất lạc từ lâu của danh họa Peter Paul Rubens, mô tả cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, bán đấu giá được 2.3 triệu euro ($2.7 triệu) ở Versailles, Pháp, hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Một, theo AP.
Bức tranh có tên “Chúa Giêsu trên thập tự giá” được cất giấu hơn bốn thế kỷ và mới được tìm thấy trong một căn nhà riêng ở Paris, Pháp.

Bức tranh này nằm trong bộ sưu tập ở Pháp và ban đầu được người ta cho là có nguồn gốc từ một trong nhiều phòng vẽ tranh của Rubens thời đó. Trước đây, tác phẩm này hiếm khi được định giá hơn 10,000 euro ($11,500).
“Tôi lập tức có linh tính về bức tranh này, nên tôi cố gắng hết sức nhờ người ta chứng thực,” ông Jean-Pierre Osenat, người điều hành đấu giá, nói với AP. “Cuối cùng, chúng tôi nhờ được Rubenianum, ủy ban Rubens ở Antwerp (Bỉ), chứng thực.”
Trước buổi bán đấu giá hôm Chủ Nhật qua, ông Nils Buttner, chuyên gia nghiên cứu Rubens, giải thích rằng bậc thầy hội họa phong cách Baroque này thường vẽ cảnh đóng đinh trên thập tự giá nhưng hiếm khi vẽ “Chúa Giêsu qua đời trên thập tự giá sau khi bị đóng đinh.”
“Do đó, đây là bức tranh duy nhất cho thấy máu và nước từ vết thương của Chúa Giêsu chảy ra, và Rubens chỉ vẽ cảnh này một lần duy nhất,” ông Buttner khẳng định.
Nhà bán đấu giá Osenat cho hay tính xác thực và nguồn gốc của bức tranh này được xác nhận bằng phân tích khoa học.
Tại buổi bán đấu giá, ông Eric Turquin, chuyên gia hội họa, cho biết bức tranh này hầu như biến mất vào đầu những năm 1600. Theo người ta biết, tác phẩm này từng thuộc về William Bouguereau, họa sĩ kinh điển người Pháp thế kỷ thứ 19, trước khi được trao truyền lại trong gia đình ông. (Th.Long) [kn]





















































































