SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can NTH, quê Ninh Thuận, bị bắt giữ với cáo buộc ăn trộm dây chuyền vàng của bà chủ ở phường Xuân Hòa, Sài Gòn, giấu trong két nước bồn cầu.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Mười Hai, trước đó, bà PTH báo công an về chuyện phát giác sợi dây chuyền vàng của mình được giấu trong két nước bồn cầu ở nhà vệ sinh tầng trệt.

Kiểm tra tài sản, bà PTH phát giác bị mất ba cái lắc vàng (vòng đeo tay) cùng nhiều trang sức khác, với tổng trị giá 200 triệu đồng ($7,596).
Bà NTH, người giúp việc của gia đình bà PTH, bị công an xác định là nghi can số một, vì bà là người thường xuyên ra vào phòng ngủ của chủ, và có nhiều biểu hiện đáng ngờ.
Kiểm tra camera an ninh tại một số tiệm vàng mà nghi can NTH thường lui tới, công an tìm thấy đoạn video clip ghi lại cảnh bà này đến bán số vàng trộm được của chủ.
Liên quan vụ này, theo VnExpress, khi bị bắt, nghi can NTH thừa nhận mình đã nhiều lần trộm tài sản của bà chủ.
Vụ trộm sợi dây chuyền vàng bị bại lộ vì bà ta vừa trộm được, chưa kịp tẩu tán. Do sợ chủ phát giác, nghi can NTH vội giấu vào két nước bồn cầu.
Bên dưới bản tin, độc giả “Kiên Pt6498” bình luận: “Người giúp việc mưu mô ghê nhỉ. Bồn xả nước cho bồn cầu là nơi mà ít được kiểm tra nhất khi nó hoạt động bình thường và khi trục trặc thì thường gọi thợ sửa nên khá kín đáo khi giấu dây chuyền trộm cắp vào đó. Có lẽ chủ nhà cũng có sự nghi ngờ rồi chăng?”
Các vụ trộm vàng liên tiếp diễn ra ở Việt Nam trong thời gian qua trong bối cảnh vàng lên giá đến hơn 150 triệu đồng ($5,697) mỗi lượng.
Hồi trung tuần Tháng Mười, theo báo Pháp Luật TP.HCM, nghi can Trần Đăng Thành, 30 tuổi, ở xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận, bị bắt với cáo buộc nhiều lần mở két sắt trộm vàng của chị ruột để bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Bà TTTH, 33 tuổi, người ở chung nhà với em trai, trình báo nhà chức trách về chuyện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một sợi dây chuyền vàng, một lắc vàng (vòng đeo tay) và hai nhẫn vàng, với tổng giá trị 45 triệu đồng ($1,708).
Công An Xã Trà Tân đến nhà bà H. khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Sau đó, nghi can bị đưa vào tầm ngắm là ông Trần Đăng Thành.
Khi bị đưa về đồn, nghi can Thành khai rằng mình thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã bốn lần mở két sắt trộm vàng của chị ruột đem đi bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.
Nhận thấy việc trộm cắp tài sản của chị ruột quá dễ, lại không bị nghi ngờ gì, lần này nam nghi can ra tay trộm tài sản nhiều hơn thì bị chị mình phát giác. (N.H.K) [dt]















































































