Đội bóng Châu Á đá Champions League Châu Âu lập ‘kỷ lục băng giá’

ASTANA, Kazakhstan (NV) – Kazakhstan – quốc gia thuộc vùng Trung Á nhưng lại có câu lạc bộ Kairat Almaty vừa lập kỷ lục tại giải đấu hàng đầu Châu Âu – UEFA Champions League qua trận đấu tổ chức dưới tiết trời băng giá -20 độ C (tương đương -4 độ F), theo UEFA ngày 11 Tháng Mười Hai.

Kazakhstan ở Châu Á nhưng được Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) công nhận trong “vùng phủ sóng” tham gia các giải đấu Châu Âu từ năm 2002. Đó là lý do người hâm mộ Việt Nam tranh thủ có trận Kairat Almaty của Kazakhstan tiếp đội Real Madrid, rủ nhau bay sang Kazakhstan xem Champions League Châu Âu tại một quốc gia ở Châu Á.

Trận Kairat Almaty (áo vàng – đen) với Olympiacos diễn ra dưới thời tiết lạnh giá đi vào kỷ lục. (Hình: Stanislav Filippov/AFP via Getty Images)

Theo lịch đấu UEFA Champions League, ngày 9 Tháng Mười Hai, đội Kairat Almaty có trận tiếp câu lạc bộ Olympiacos của Hy Lạp tại thủ đô Astana. Đúng vào thời điểm diễn ra trận đấu, nhiệt độ ngoài trời được ghi nhận ở mức khoảng -20 độ C (tương đương -4 độ F).

Theo ghi nhận thì đấy sẽ là cột mốc rất khó bị phá tại một trận bóng đá tại UEFA Champions League mà những nhà tổ chức có thể lưu vào kỷ lục về thời tiết khắc nghiệt tại sân chơi hàng đầu Châu Âu dành cho các câu lạc bộ.

Cái lạnh kinh khủng đấy khiến sân bóng Astana Arena bị phủ tuyết dày hết phần mái nhìn từ trên cao như một chiếc bánh donut trắng khổng lồ. Còn cầu thủ, những người làm nhiệm vụ và khán giả trong sân thì vừa co ro vừa “thở ra khói.”

Đội khách sau trận thắng chủ nhà với bàn thắng duy nhất do Gelson Martins ghi ở phút 73, trở về đã có người thốt lên với báo chí nhà: “Đấy là một chuyến đi kinh hoàng. Chúng tôi phải di chuyển hơn 3,200 km (gần 2,000 mile) đến một nơi có cái lạnh cắt da để thi đấu trong khi ngoài trời thì tuyết phủ đầy trắng xóa. Đúng là một trận đấu nhớ đời.”

Cầu thủ Olympiacos sau chiến thắng đã cảm ơn sự cổ vũ của cổ động viên nhà vượt đường xa và cái lạnh khủng khiếp tại Astana, Kazakhstan. (Hình: Stanislav Filippov/AFP via Getty Images)

Để diễn tả cái lạnh đi vào kỷ lục của một trận đấu, tại Việt Nam, nhiều nhà chuyên môn có so sánh nhỏ với trận chung kết giải U.23 Châu Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 Uzbekistan tại Thường Châu, Trung Quốc, năm 2018. Trận đấy mọi người chứng kiến tuyết trắng phủ kín sân và cầu thủ than lạnh cóng thế mà mới chỉ có -3 độ C (tương đương 26.6 độ F). Từ đó mới thấy đá bóng dưới cái lạnh -20 độ (tương đương -4 độ F) thì sẽ như thế nào?

Với kết quả từ trận đấu đáng nhớ trên, đội rời sân đấu vừa lập “kỷ lục băng giá” có thêm 3 điểm và đó cũng là trận thắng đầu tiên của đại diện đến từ Hy Lạp. Trận thắng giúp nâng số điểm của Olympiacos lên 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, 3 thua) xếp hạng 29/36. Trong khi đó chủ nhà Kairat Almaty vẫn chìm dưới đáy bảng ở vị trí 36 với 1 điểm (0 thắng, 1 hòa, 5 thua). (Yến Nhi)[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT