BOSTON, Massachusetts (NV) – Người trông coi nhà xác của trường Harvard Medical School ở Boston, Massachusetts, bị kết án tám năm tù vì ăn cắp và bán bộ phận thi thể “như đồ trang trí,” theo AP hôm Thứ Tư, 17 Tháng Mười Hai.
Ông Cedric Lodge là nhân vật chính của một đường dây ghê tởm, trong đó, ông bán não, da, tay và mặt cho người mua ở Pennsylvania và nơi khác sau khi những thi thể được hiến tặng cho Harvard không còn dùng để nghiên cứu, công tố viên cho hay.

Vợ ông, bà Denise Lodge, bị kết án hơn một năm tù vì tiếp tay cho ông. Họ ra tòa liên bang ở Williamsport, Pennsylvania, hôm Thứ Ba.
Có trường hợp ông Lodge bán da người chết cho khách hàng để họ thuộc da rồi đóng vào sách, “sự thật vô cùng khủng khiếp,” bà Alisan Martin, công tố viên liên bang, cho biết trong hồ sơ tòa án.
“Trong trường hợp khác, ông Cedric và bà Denise Lodge bán khuôn mặt của một ông – có lẽ để cất trên kệ, hoặc sẽ được dùng làm thứ gì đó thậm chí đáng lo ngại hơn,” theo bà Martin.
Ông Lodge, 58 tuổi, cư dân Goffstown, New Hampshire, coi bộ phận thi thể “của những người đáng yêu này như đồ trang trí để bán kiếm tiền” và kiếm được hàng ngàn đô la, từ năm 2018 tới Tháng Ba, 2020, bà Martin cho hay.
Sau khi dùng xong thi thể được hiến tặng để nghiên cứu hoặc giảng dạy, Harvard thường trả lại thi thể cho gia đình người chết hoặc hỏa táng. Ông Lodge thú nhận ăn cắp bộ phận thi thể trước khi hỏa táng.
Ông Lodge làm người quản lý nhà xác được 28 năm. Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Ba, ông bày tỏ ăn năn về việc ông làm.
Khi vụ này bị khởi tố năm 2023, suốt năm tháng, Harvard ngưng nhận thi thể hiến tặng.
Ít nhất sáu người, gồm một nhân viên lò thiêu ở Arkansas, nhận tội trong vụ buôn lậu bộ phận thi thể này, công tố viên cho biết. (Th.Long) [kn]















































































