Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tiệc Giáng Sinh đón chào toàn thể nhân viên và gia đình, thân hữu, ấm áp và rộn ràng cùng tề tựu tại nhật báo Người Việt, Westminster, chiều Thứ Năm, 18 Tháng Mười Hai.

Buổi tiệc có sự hiện diện gần như đầy đủ các ban của nhật báo Người Việt như Rao Vặt, Thương Vụ, Kế Toán, Biên Tập, Kỹ Thuật, Phát Hành, Người Việt Online, Người Việt TV, tuần báo Sài Gòn Nhỏ, và nhiều thân chủ quảng cáo và thân hữu.
Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc nhật báo Người Việt, khai mạc, nói rằng dù kinh tế khó khăn nhưng Người Việt vẫn giữ truyền thống mà công ty đã có, từ khi thành lập năm 1978.
Bà tiếp: “Còn hai năm nữa để chuẩn bị mừng Người Việt 50 tuổi, chúng tôi vẫn đứng vững, 365 ngày chưa thiếu số báo nào, vẫn luôn có báo giấy và báo online để mang đến cho độc giả người Việt hải ngoại những thông tin có thể tin cậy.”

Bà thêm: “Khó khăn hiện nay của toàn thể đất nước Hoa Kỳ là chưa bao giờ phân cực như hiện nay, trong những gia đình chia rẽ chúng tôi từng chứng kiến, hoặc trong cộng đồng chúng tôi từng sinh hoạt. Chính vì vậy, nhiều khi chúng tôi mang những thông tin sự thật là như thế, nhưng vẫn có nhiều người chỉ muốn nghe những tin thuận tai hơn, vậy Người Việt phải như thế nào để cộng đồng chúng ta hiểu nhau hơn.”
“Chúng tôi vẫn nói nhân viên của mình là phải làm với tất cả lương tâm của người làm truyền thông, chỉ nói những tin tức thật sự. Đôi khi nói những tin tức dù sự thật quá phủ phàng cũng phải làm sao nhẹ lại để nhiều người còn muốn nghe, muốn đọc nữa, làm sao để loan tin sự thật đến cho mọi người khỏi phiền lòng,” bà nói.

Bà nói thêm: “Có nhiều người nói với chúng tôi rằng, ở Nam California này, chỉ còn báo Người Việt, vì thế chúng tôi vẫn cứ nhắc nhau về chuyện này để các độc giả thương, bằng mọi cách bảo bọc giúp đỡ Người Việt bằng khả năng của mình, để chúng tôi còn đứng vững.”
Bà cũng nói “hai năm nữa, Người Việt sẽ được 50 tuổi, rồi đến 60, 70 năm nữa, con cháu chúng ta sẽ tiếp tục giữ gìn tiếng nói của Người Việt nơi hải ngoại.”
Bà cũng không quên cảm ơn phong trào Du Ca Việt Nam Nam California, luôn đồng hành cùng Người Việt vì hầu hết tất cả anh em huynh trưởng du ca đều xuất thân từ báo Người Việt.

Bà tổng giám đốc tiếp: “Ngày nào còn vui được thì cứ vui, xin cầu nguyện những khó khăn rồi cũng qua, nước Mỹ nhiều khó khăn như thời kỳ COVID-19 khiến nhiều người bi quan, không biết có tồn tại không. Nhưng sau đó nước Mỹ vững vàng trở lại, cầu mong Người Việt cũng như thế và Giáng Sinh nhiều năm nữa chúng ta vẫn gặp nhau tại nơi đây.”
Bà Loan Đỗ, phu nhân cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến, sáng lập viên nhật báo Người Việt, chia sẻ cảm nghĩ về họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, người chuyên vẽ tranh cho báo Người Việt.
Bà nói: “Hai Họa Sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp cùng thực hiện bức tranh tường khổ lớn, từ ngoài bước vào là ai cũng thấy, để giới thiệu Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ các quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận. Và bức tranh tường khổ lớn thứ hai cũng do hai họa sĩ vẽ về cảnh làm báo thời ấy của báo Người Việt, với nhiều nhân viên cùng nhau làm tất cả công việc của báo, cùng những bìa báo Xuân do hai họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp vẽ hàng năm.”

Bà Minh Phú, một nhân viên kỳ cựu của ban thương vụ từ năm 1984, nhớ lại lúc ấy mỗi tuần chỉ một số báo, nhân viên và ban quản trị khoảng 10 người chia nhau ban ngày đi lấy quảng cáo, chiều về tập trung lại để cắt dán thiết kế trang báo. Sau đó lên ba số một tuần, rồi năm số, cuối cùng là bảy số báo một tuần như ngày nay. Vì bà biết nghề ảnh nên kiêm chụp hình cho báo, làm luôn việc phòng tối. Và kỷ niệm đẹp nhất trong nghề làm quảng cáo là có những vị khách lúc xưa là cơ sở nhỏ nhưng nay rất thành công, giàu có trên thương trường vẫn tiếp tục đến với Người Việt.”
Bà chia sẻ: “Báo Người Việt như một gia đình thứ hai của tôi, với các vị sáng lập tiền nhiệm, tuy lương không bao nhiêu nhưng cùng nhau gánh vác mọi việc, tinh thần Người Việt luôn gắn bó nhau từ thuở hàn vi cho đến nay.”

Bà Ngọc Nữ, chủ nhân Trung Tâm Thẩm Mỹ LadyBell MEDSPA, một thân hữu dự tiệc mừng Giáng Sinh, cho hay: “Ba mươi năm nay luôn nhờ quảng cáo trên báo Người Việt, với chị Minh Phú luôn lo cho khách hàng đến nơi đến chốn, nhờ vậy cả những công ty của tôi mới thành lập sau này được khách người Mỹ biết đến rất đông.”
Tiệc mừng Giáng Sinh sôi nổi đến phút cuối, cùng những lời chúc tốt đẹp với nhiều giọng ca thân hữu và nhân viên trong không khí ấm tình đồng nghiệp và thân hữu, kết thúc chương trình. [đ.d.]






















































































