THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nghe tin bị can Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, “từ cõi chết trở về” bị bắt và khởi tố với cáo buộc giả chết để trục lợi bảo hiểm 1.3 tỷ đồng ($49,406) từ hai công ty bảo hiểm Prudential và Phú Hưng, nhiều người kéo đến nhà đòi lại tiền phúng điếu vì tức giận việc mình bị lừa.
Theo báo Dân Trí hôm 24 Tháng Mười Hai, những ngày qua, người dân ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn trước đây, nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, xôn xao trước tin con gái bà Trần Thị Thập, 70 tuổi, là bị can Nguyễn Thị Thu – người từng được gia đình và người dân địa phương tổ chức đám tang cách đây năm năm bất ngờ trở về và xin xóa khai tử.

Bà Lê Thị Hải, tổ trưởng tổ dân phố 3 Phú Sơn, cho biết khi nghe “tin động trời” này, người dân địa phương không ai tin đó là sự thật. Nhiều người còn nghĩ đây chỉ là chuyện hoang tưởng, cho rằng bà Hải xem nhiều phim kinh dị nên thông báo linh tinh.
Chỉ đến khi trực tiếp gặp bị can Thu tại nhà văn hóa thôn, mọi người mới tin đó là sự thật.
Nhiều người tức giận cho rằng mình bị lừa suốt năm năm qua, nên đã kéo đến nhà mẹ con bị can Thu đòi lại tiền phúng điếu.
Theo bà Hải, hồi năm 2017, sau khi ly hôn và để hai con trai sống với chồng cũ, bị can Thu về ở với mẹ ruột trong cảnh khó khăn, thiếu thốn.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến hôm 7 Tháng Sáu, 2020, bà Hải nhận được thông báo Nguyễn Thị Thu đã “đột tử” qua đời. Theo thông lệ, bà Hải thông báo cho bà con lối xóm đến hỗ trợ gia đình bà Thập lo hậu sự.
Bà Hải cho biết thêm, khi đến phụ giúp, mọi người khá ngạc nhiên khi bà Thập nói “không cho ai vào khâm liệm” vì sợ “phải vía.” Tôn trọng ý kiến gia đình, mọi người chỉ lo phần hậu cần bên ngoài, thắp hương và gửi tiền phúng điếu.
Ngày hôm sau, bà con lối xóm và người thân tổ chức đám tang, đưa tiễn Nguyễn Thị Thu ra nghĩa trang.
Nhưng rồi đến giữa Tháng Mười Hai vừa qua, bà Hải bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà Thập thông báo rằng “Thu vẫn còn sống và muốn trở về địa phương xin xóa khai tử.”
Ban đầu, bà Hải không tin cho đến khi nói chuyện với bị can Thu qua điện thoại.
“Do không có giấy tờ tùy thân nên Thu không thể trực tiếp vào chăm con. Thu gọi điện nói muốn về xin xóa khai tử và ra cơ quan chức năng đầu thú về những việc sai trái đã làm, mọi đúng sai sẽ để pháp luật xử lý,” bà Hải kể lại.
“Đến giờ, tôi và mọi người vẫn không thể tin nổi. Chỉ vì hơn một tỷ đồng, Thu đã lừa dối cả khu phố, người thân. Tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào như vậy, tưởng chỉ có trong phim,” bà Hải ngao ngán nói thêm.
Các báo trong nước loan tin, hồi năm 2020, do rơi vào cảnh nợ nần, bệnh tật, bị can Nguyễn Thị Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của hai công ty Prudential và Phú Hưng và bàn với mẹ lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm rồi bỏ đi làm ăn xa.

Hôm 7 Tháng Sáu, 2020, bị can Thu uống thuốc ngủ, tự dàn cảnh mình ngã úp mặt trong nhà tắm bị thương tích để tạo hiện trường giả vụ “đột tử” để che mắt thiên hạ.
Một đám tang giả được tổ chức ngay sau khi bị can Thu đã lặng lẽ trốn khỏi địa phương, bắt đầu cuộc sống mới tại các tỉnh miền Nam với tên giả.
Bà Thập hoàn tất thủ tục khai tử cho con gái và nhận được 1.3 tỷ đồng ($49,406) từ hai công ty bảo hiểm.
Sau khi được mẹ chuyển khoản, bị can Thu dùng số tiền này đầu tư tiền ảo và mua nhà đất nhưng đều thua lỗ.
Sau năm năm sống trong bóng tối, do không có giấy tờ tùy thân và gặp nhiều trở ngại mỗi khi cần làm thủ tục hành chính, bị can Thu đánh liều về quê để làm lại giấy tờ thì bị bắt.
Hai bị can Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập bị công an quy tội “gian lận.” (Tr.N)[dt]















































































