Lâm Hoài Thạch/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo tín hữu và đồng hương đến dự Lễ Giáng Sinh qua chủ đề “Tình Yêu Cao Cả,” do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Midway City tổ chức tối Thứ Tư, 24 Tháng Mười Hai, tại nhà thờ Vietnamese Alliance Church, Midway City.

Mở đầu chương trình, Ban Múa Christmas và Ban Thiếu Nhi trình diễn những bài múa và hát Giáng Sinh. Sau đó là bài “Phước Cho Nhân Loại,” do Ban Thờ Phượng và hội chúng hòa ca. Kế tiếp, bài “The First Noel,” do Ban Thiếu Nhi hợp ca.
Trong phần rước đèn Giáng Sinh, Ca Đoàn Hội Thánh trong hoạt cảnh rước đèn nến từ cổng nhà thờ tiến về sân khấu, và mọi người cùng hát vang bài “Đêm Yên Lặng.”
Mục Sư Nguyễn An Phú, đại diện ban tổ chức, chào mừng hội chúng đến dự.
Ông nói: “Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta mừng Chúa ra đời và ban phước hạnh đến cho toàn nhân loại. Đêm nay là đêm tràn ngập niềm vui để chúng ta được sống với cuộc đời có ý nghĩa trong vòng tay yêu thương của Chúa.”

Ban Thờ Phượng trở lại chương trình với liên khúc ca ngợi Chúa “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” và “Thiên Binh Vang Tiếng Hát.” Sau đó, Mục Sư Văn Đài, cựu quản niệm hội thánh, cầu nguyện khai lễ.
Trong phần chính lễ, Ca Đoàn Hội Thánh hợp ca bài “Liên Khúc Giáng Sinh.”
Chương trình văn nghệ Giáng Sinh được tiếp nối với hoạt cảnh có nội dung mô tả lịch sử sự giáng trần của Chúa Giêsu, do ban kịch của hội thánh trình diễn, qua hoạt cảnh “Thiên Sứ Hiện Đến Với Maria và Joseph.”

Ban tổ chức dẫn giải hoạt cảnh, “Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Adam đã phạm tội làm mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, rồi bị ngài trừng phạt. Từ đó, nhân loại sống trong đau thương, ghen ghét, hận thù… Nhưng, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham thành lập nhóm dân chúng thuộc về ngài, và có một chương trình cứu chuộc cho cả nhân loại, dẫu rằng, con người lúc bấy giờ đang lưu lạc sống trong tối tăm và sợ hãi.”
Trong hoạt cảnh này, tốp ca English Ministry hợp ca bài “Emmanuel.”
Hoạt cảnh thứ hai là “Nhà Quán Không Chỗ” cũng do ban kịch trình diễn với tiếng hát của Lê Lộc, qua bài nhạc “Thiếu Chỗ Cho ngài.”

Ban Kịch Hội Thánh tiếp tục hoạt cảnh thứ ba với nội dung “Thiên Sứ Báo Tin Cho Mục Đồng” và nhóm Thanh Niên GLM hát phụ diễn bài “Tiếng Hát Thiên Binh.” Hoạt cảnh cuối cùng với nội dung “Hành Trình Về Bethlehem.” Trong hoạt cảnh này, ca sĩ Như Mai góp tiếng hát qua bài “Thông Điệp Đêm Noel.”
Với nhật báo Người Việt, ca sĩ Như Mai chia sẻ: “Hôm nay tôi hát bài ‘Thông Điệp Đêm Noel,’ một thông điệp của Đức Chúa Trời đã gởi con một của ngài là Chúa Giêsu giáng trần để cứu nhân loại. Tất cả chúng ta vì lòng thương yêu Chúa Hài Đồng, nên cùng hiện diện đêm nay để mừng ngày sinh nhật của Chúa. Và hằng năm, Lễ Giáng Sinh cũng nhắc nhở cho mọi người biết rằng, Chúa giáng trần làm người để đem tình yêu của ngài cho nhân loại.”
Trong phần Sứ Điệp Giáng Sinh, Mục Sư Lê Khắc Hồng, quản nhiệm hội thánh, thuyết giảng với chủ đề “Tình Yêu Cao Cả.”

Mục sư nói: “Cách đây hơn 2,000 năm, Chúa Giêsu vì sự cứu giúp chúng ta nên ngài mới đến gian trần. Vì thế, chúng ta cùng gặp nhau hôm nay, để cùng nhắc nhở lại những sự việc mà Chúa đã làm cho nhân loại, để rồi cùng xin Chúa giúp cho tấm lòng của chúng ta luôn được gắn kết với Chúa.”
“Đức Chúa Trời quyền năng đã dựng lên vũ trụ và bảo tồn muôn loài vạn vật. Vì lòng yêu thương nhân loại, ngài đã ban Chúa Giêsu thành người để tìm cứu những kẻ có tội, là người ban ơn phước cho nhân gian đầu tiên và cũng là sau cùng. Đó cũng là ‘Tình Yêu Cao Cả’ mà ngài ban cho chúng ta,” Mục Sư Hồng nói thêm.
Chương trình được tiếp tục qua phần kết lễ, với bài “Bình An Đã Đến” để ca ngợi Chúa, do nhóm Tốp Ca Hội Thánh trình diễn. Sau đó, Mục Sư Lê Khắc Hồng trở lại với phần kêu gọi hội chúng nên tin tưởng vào Chúa và dâng lời cầu nguyện.

Chương trình văn nghệ Giáng Sinh được kết thúc với phần trình diễn của Ca Đoàn Hội Thánh hợp ca bài “Vì Yêu Ngài Đến” và ban tổ chức cùng hội chúng hợp ca bài “Ca Khúc Giáng Sinh.”
Trong số đồng hương đến dự, ông Đào Tâm chia sẻ: “Vì lòng yêu thương nhân loại, Chúa đã ban cho tôi được trở thành một đạo diễn phim ảnh, và biết bao nhiêu người khác được thành công trong nhiều lãnh vực. Trong mùa Giáng Sinh tại Hoa Kỳ và trên thế giới, các con cái của Chúa đến nhà thờ để mừng ngày Chúa ra đời, và cũng để tạ ơn Thiên Chúa về những thành công của họ.”
Sau cùng là lời cảm tạ của Mục Sư Bùi Minh Quan, phần cầu nguyện chung, và buổi ăn nhẹ do hội thánh khoản đãi. [đ.d.]






















































































