Đắk Lắk: Cháy nhà, 1 gia đình 4 người chết, bé sơ sinh sống sót

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận bốn người trong một gia đình tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, thiệt mạng do cháy nhà, nhưng một bé trai sơ sinh may mắn sống sót.

Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress, vụ cháy xảy ra vào lúc 2 giờ sáng hôm 27 Tháng Mười Hai tại căn nhà cũng là tiệm bán thiết bị điện, nước.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy tọa lạc tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Minh Phương/Tuổi Trẻ)

Danh tính bốn người thiệt mạng được công bố gồm ông Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi) và vợ, bà Tạ Thị Thanh Nhàn (28 tuổi), hai con trai là HBH (8 tuổi) và HBL (4 tuổi).

Khi ngọn lửa bùng lên, ông Duy được cho là dùng chăn nhúng nước quấn quanh người các con, cố gắng ôm vợ con để tránh ngạt khói nhưng cả nhà không thể thoát ra ngoài.

Riêng con đứa con trai út mới 26 ngày tuổi may mắn thoát chết do được người cha ôm chặt vào lòng.

Một nhân chứng được nêu tên tắt là ông Thư, 34 tuổi, sống cạnh căn nhà bị cháy, cho biết vào lúc 2 giờ sáng 27 Tháng Mười Hai, gia đình ông bị đánh thức bởi tiếng người dân la hét hoảng loạn.

Khi ông chạy sang nhà ông Duy thì thấy ngọn lửa đã bốc cao, khói mù mịt.

“Mọi người tìm cách phá khóa cửa nhưng không được. Dùng vòi nước xịt vào thì ngọn lửa càng bùng lên mạnh hơn,” người đàn ông kể.

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai căn nhà liền kề, thiêu rụi nhiều bảng hiệu, mái tôn và một phần tài sản.

Khói dày đến mức những người đứng cách vài mét cũng khó quan sát, khiến họ phải tháo chạy.

Một người dượng của vợ chồng nạn nhân, được nêu tên tắt là ông Minh, nói rằng khi ông đến hiện trường, ngọn lửa đã bịt kín hoàn toàn lối ra vào. “Cửa cuốn khóa chặt, mất điện nên không mở được. Căn nhà lại không có lối thoát phụ nào khác,” ông Minh nói.

Ông Đoàn Quyết Thắng, giới chức cứu hỏa của Công An Đắk Lắk, cho biết khi đến hiện trường, ngọn lửa đang bùng mạnh, có nguy cơ cháy lan sang các căn nhà lân cận.

“Căn nhà vừa để ở vừa buôn bán các vật liệu dễ cháy như sơn, nhựa, bình gas, hệ thống ống nước bằng nhựa. Cửa trước là cửa cuốn kim loại, trong khi khói và khí độc dày đặc khiến việc tiếp cận [nạn nhân] gần như không thể,” ông Thắng nói.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 2 giờ sáng hôm 27 Tháng Mười Hai. (Hình: VnExpress)

Lực lượng cứu hỏa dùng hai đường vòi phun nước để vừa khống chế ngọn lửa, vừa ngăn chặn cháy lan, đồng thời phối hợp với người dân đục tường một căn nhà bên cạnh để mở lối tiếp cận nạn nhân từ phía sau.

Khu vực phòng ngủ của các nạn nhân được xác định nằm sâu bên trong, là không gian kín, diện tích khoảng 6 mét vuông.

Do khói và khí độc có nồng độ cao, lính cứu hỏa phải dùng bình dưỡng khí và mặt nạ phòng độc để tiến vào, lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh và bị phỏng nặng.

Do hít phải lượng khí độc quá lớn trong thời gian dài, vợ chồng ông Duy và hai đứa con trai lớn không qua khỏi.

Bé trai 26 ngày tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết bệnh nhi nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2, phỏng độ 1 và 2 ở vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với tổng diện tích phỏng khoảng 8% cơ thể.

Hiện tình trạng đứa bé được ghi nhận là “tạm ổn định” nhưng vẫn phải nằm chữa trị tại phòng Hồi Sức Đặc Biệt. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT