MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Góc khuất từ cuộc chia tay giữa Carlos Alcaraz và huấn luyện viên Ferrero, người đã gắn bó với tay vợt số 1 thế giới trong hầu hết các danh hiệu, mới đây đã được tiết lộ, là do sự can thiệp quá sâu của ông Carlos Alcaraz Gonzalez, cha của Alcaraz, theo Tennis365 ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025.

Ngôi sao quần vợt số 1 thế giới Alcaraz giành được 24 danh hiệu đơn trong đó có sáu giải Grand Slam và tám giải ATP Masters 1000, hai lần giữ vị trí số 1 thế giới, đồng thời hai lần được vinh danh là “Tay Vợt Xuất Sắc Nhất” năm 2022 và 2025 của ATP.
Song song với thành tích của Alcaraz, huấn luyện viên Ferrero cũng được vinh danh là Huấn Luyện Viên Xuất Sắc Nhất năm 2022 và 2025. Điều đó chứng tỏ trong chuỗi thành tích xuất sắc của tay vợt người Tây Ban Nha luôn có bóng dáng và sự đồng hành của người thầy gắn bó với Alcaraz suốt bảy năm thâu tóm các danh hiệu của tay vợt này.
Thế thì tại sao mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ lại bất ngờ có cuộc chia tay khiến giới quần vợt sốc nặng?
Mới đây, tay vợt người Nga từng hai lần vô địch Grand Slam, Yevgeny Kafelnikov lên tiếng về việc cha của Alcaraz là ông Alcaraz Gonzalez đã can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của hai thầy trò Ferrero-Alcaraz. Đặc biệt là khi tay vợt số 1 thế giới thu hoạch về hàng loạt những thành tích thì sự can thiệp càng thô bạo hơn khiến huấn luyện viên Ferrero không thể tiếp tục đồng hành với học trò Alcaraz.
Những ngày qua, trong cộng đồng quần vợt tiết lộ thêm về những căng thẳng và cãi vã xảy ra giữa những người thân của Alcaraz với huấn luyện viên Ferrero, trong đó “hăng” và mạnh nhất là ông Alcaraz Gonzalez.
Cuộc cãi vã được tường thuật là xảy ra trong một thời gian khá dài và những bất đồng từ hai phía có lúc đã lên đến đỉnh điểm.
Tay vợt người Nga, Kafelnikov lên tiếng một cách thẳng thắn: “Sai lầm lớn nhất là khi phụ huynh can thiệp quá sâu vào lĩnh vực chuyên môn của con cái mình khi họ đang được kiểm soát với quá trình huấn luyện bài bản cùng những mục tiêu cụ thể với huấn luyện viên.”
Yevgeny Kafelnikov lên tiếng với truyền thông: “Tôi không biết lai lịch của ông Alcaraz Gonzalez, nhưng tôi kịch liệt phản đối sự can thiệp của ‘người lớn’ vào con em mình là vận động viên chuyên nghiệp.” Tay vợt người Nga còn đưa ra dẫn chứng: “Trong gia đình tôi, cha tôi chưa bao giờ quyết định những vấn đề thuộc về chuyên môn của tôi. Ông không bao giờ can thiệp vào việc tôi trả bao nhiêu tiền cho huấn luyện viên hay huấn luyện viên của tôi phải thế này, thế nọ với tôi…”

Thông tin trên khiến nhiều người trách cứ Alcaraz đã trưởng thành và bước lên hàng ngũ những tay vợt hàng đầu thế giới, nhưng ngay đến chuyện đồng hành cùng với huấn luyện viên của mình cũng bị “người lớn” chi phối.
Tại sao Alcaraz rất mạnh mẽ trên sân lại không thể mạnh mẽ với cha mình bằng sự quyết đoán của riêng mình với huấn luyện viên có tâm, có tầm và đã có đầy đủ những danh hiệu cùng với mình?
Đó là câu hỏi chung từ những nhà chuyên môn lo lắng cho tương tai của Alcaraz khi chia tay với huấn luyện viên Ferrero. (Yến Nhi) [dt]















































































