Tù nhân vượt ngục hơn 10 năm trước bị bắt tại Lào

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An Việt Nam loan báo vụ bắt giữ ông Nhâm Văn Tuấn, tù nhân vượt ngục hồi Tháng Mười Một, 2015, cùng một tù nhân “nổi tiếng” khác là Triệu Quân Sự.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Giêng, thời điểm vượt ngục, tù nhân Tuấn đang thụ án 28 năm tù về các tội “cướp tài sản,” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” và “cố ý gây thương tích.”

Tù nhân Nhâm Văn Tuấn (thứ nhì, từ trái) bị bắt tại Lào và áp giải về phi trường Nội Bài. (Hình: Bộ Công An)

Sau vụ vượt ngục, tù nhân Triệu Quân Sự bị bắt ngay, còn tù nhân Tuấn vượt biên sang Lào và bị Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Quân Khu 5 phát lệnh truy nã với cáo buộc “trốn khỏi nơi giam giữ.”

Quân Khu 5 gồm 11 tỉnh, thành thuộc khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, và Đắk Nông.

Chi tiết này cho thấy tù nhân Tuấn là người của quân đội.

Theo bản tin, tù nhân Tuấn bị Bộ Quốc Phòng phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công An Việt Nam tại Lào bắt giữ tại nước này hôm 1 Tháng Giêng.

Sau đó, ông ta bị áp giải về phi trường Nội Bài, Hà Nội, trước khi đưa về trại tạm giam quân sự Quân Khu 5.

Không rõ vì sao phải mất 10 năm, Bộ Công An mới lần ra dấu vết tù nhân Tuấn đang trốn tại Lào.

Tù nhân Nhâm Văn Tuấn. (Hình: Bộ Công An)

Trong một vụ tương tự, theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, tù nhân Lý Văn Vũ, 36 tuổi, quê Thái Nguyên, bị bắt tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn nửa năm vượt ngục tại nhà tù Yên Hạ, tỉnh Sơn La rồi vượt biên sang Cambodia.

Tù nhân Vũ bị coi là “đặc biệt nguy hiểm” do có nhiều tiền án tiền sự và từng dùng súng chống trả nhà chức trách.

Nam tù nhân trốn khỏi nhà tù Yên Hạ, tỉnh Sơn La, vào ngày 22 Tháng Năm, trong một buổi lao động ngoài trời.

Hàng trăm công an viên được huy động truy tìm tù nhân Vũ trong nhiều tháng qua nhưng bất thành. Người này được cho là liên tục thay đổi nơi ẩn náu, di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc, có thời điểm lẩn trốn 14-15 ngày trong rừng chỉ uống nước và ăn trái dại.
Trên đường bỏ trốn, tù nhân Vũ trộm một chiếc xe gắn máy rồi chạy qua các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, sau đó vượt biên sang Cambodia.

Một thời gian sau, ông này tìm đường quay về Việt Nam, đi qua nhiều tỉnh, thành trước khi được nhìn thấy xuất hiện ở tỉnh Hà Tĩnh.

Vào trưa ngày 11 Tháng Mười Hai, tù nhân Vũ được ghi nhận hiện diện tại phường Vũng Áng của tỉnh này. Người dân địa phương báo công an đến khống chế, bắt giữ ông ta.

Khi bị đưa về đồn, tù nhân Vũ khai rằng ông ta thường chỉ ra ngoài ban đêm, chọn đường rừng, ngủ tại nhà hoang hoặc nghĩa địa để tránh bị phát giác.

Tù nhân Lý Văn Vũ sau đó bị dẫn giải về nhà tù Yên Hạ trong lúc nhà chức trách mở cuộc điều tra về cuộc vượt ngục và trốn chạy của ông ta.

Đến nay, tù nhân Triệu Quân Sự, 34 tuổi, quê Thái Nguyên, được ghi nhận lập kỷ lục vượt ngục, bốn lần vào các năm 2014, 2015, 2020 và 2022.

Ông ta hiện đang thụ án tù chung thân với các tội danh “giết người, trộm cắp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam giữ và cố ý gây thương tích.”

Báo Lao Động hồi năm 2022 mô tả tù nhân Triệu Quân Sự là “đối tượng rất manh động và nguy hiểm,” và có “biểu hiện tâm lý không bình thường.”

Bản tin viết rằng không thể để tù nhân Sự “xem thường pháp luật, coi pháp luật như trò đùa,” đồng thời yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo nhà tù quân sự khu vực miền Bắc (T974) ở tỉnh Thanh Hóa vì đã để tù nhân này đào thoát. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT