CRANS-MONTANA, Thụy Sĩ (NV) – Vụ hỏa hoạn tại quán bar ở một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ vào đầu năm mới dường như là do các que pháo hoa trên các chai rượu sâm banh để “quá gần trần nhà,” theo các giới chức cho biết, BBC đưa tin hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Giêng.
Vụ hỏa hoạn ở Crans-Montana làm 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương.

Bà Beatrice Pilloud, chánh biện lý tiểu bang Valais, cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu rằng các nhà điều tra sẽ tập trung vào các vật liệu được sử dụng tại quán bar, các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, sức chứa, và số người bên trong vào thời điểm hỏa hoạn.
“Mọi thứ khiến chúng tôi nghĩ rằng ngọn lửa bắt đầu từ những ngọn nến pháo hoa – hoặc tia pháo hoa – trên các chai rượu sâm banh được đưa đến quá gần trần nhà. Từ đó, ngọn lửa đã bùng cháy rất nhanh,” bà Pilloud nói tại buổi họp báo.
Một trong những chủ quán bar nói với truyền thông địa phương rằng cơ sở của họ được kiểm tra ba lần trong 10 năm qua và mọi thứ được thực hiện đúng theo quy định.
Giới chức vẫn đang làm việc để xác định danh tính của 40 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Ông Frederic Gisler, tư lệnh cảnh sát, nói rằng “đó là ưu tiên của chúng tôi.”
Nhiều người trong số những người bị thương vẫn trong tình trạng nguy kịch, giới chức cho biết.
Trong số những người bị thương, 113 người được chính thức xác định danh tính, ông Gisler nói. Trong đó có 71 công dân Thụy Sĩ, 14 công dân Pháp, và 11 công dân Ý, cũng như bốn công dân Serbia, và công dân những nước khác.
Quá trình nhận dạng sáu nạn nhân khác đang được tiến hành, ông Gisler cho biết, và cảnh báo con số vẫn có thể thay đổi.
Ông Mathias Reynard, thống đốc tiểu bang Valais, cho biết khoảng 50 người bị thương “đã được chuyển sang hoặc sẽ sớm được đưa sang các nước Châu Âu trong các trung tâm chuyên trị phỏng nặng.”
“Nhiều người bị thương và vẫn đang giành giật sự sống,” ông Reynard cho biết.
Trong số những người bị thương có cầu thủ bóng đá Pháp 19 tuổi, Tahirys Dos Santos, theo thông cáo do câu lạc bộ FC Mertz của anh đưa ra.
Dos Santos đã bị “phỏng nặng,” họ cho biết, và đã được đưa đến Đức điều trị.
Thân nhân của những người mất tích vẫn đang lo lắng chờ đợi thông tin cập nhật từ giới chức vào tối Thứ Sáu.
Bà Pilloud cho biết hai quản lý của quán bar cũng như những người chạy thoát khỏi đám cháy đã được thẩm vấn.
Các giới chức cũng xác nhận có nhiều hơn một lối thoát hiểm ở quán bar, nhưng nói thêm rằng họ “hiện không thể nói” liệu lối thoát hiểm được mở hay đóng vào lúc đó. (NNL) [đ.d.]















































































