JEDDAH, Saudi Arabia (NV) – Trận tứ kết giải U.23 Châu Á giữa U.23 Việt Nam và U.23 United Arab Emirates (UAE) mang lại nhiều cảm xúc và chất lượng chuyên môn với năm bàn thắng trong đó có ba lần dẫn trước của các cầu thủ trẻ Việt Nam, theo AFC News ngày 17 Tháng Giêng.
Với vị trí nhất Bảng A sau ba chiến thắng và loại luôn cả chủ nhà Saudi Arabia, U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U.23 UAE, đội bóng về nhì Bảng B với thành tích một thắng, một hòa, một thua. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy U.23 UAE là một đối thủ rất “xương” và là đội nặng ký nhất từ đầu giải đến giờ của U.23 Việt Nam.

Mới phút 16, lưới của U.23 Việt Nam đã rung lên nhưng VAR đã “soi” ra pha khống chế bóng trước khi ghi bàn của Almenhali đã để chạm tay.
U.23 UAE đã nghiên cứu kỹ lối chơi của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nên chọn lối chơi thận trọng chứ không dồn dập tấn công như những đội Tây Á Jordan hay Saudi Arabia áp dụng khi đối đầu U.23 Việt Nam để rồi phải nhận lãnh bàn thua từ những pha phản công sắc bén.
Chơi bóng trong thế chủ động tấn công, các cầu thủ U.23 Việt Nam luôn buộc đối thủ phải rượt đuổi về tỉ số.
Điểm nhấn Nguyễn Đình Bắc một lần nữa lại tạo ra sự khác biệt dù cầu thủ 21 tuổi này ra sân từ ghế dự bị. Thay Vikto Lê bị chấn thương ở phút 34, chỉ sáu phút sau, Đình Bắc đã góp công lớn khi khoét sâu xuống biên trái thực hiện đường chuyền sệt vừa đủ để Lê Phát thoát xuống đệm bóng mở tỉ số.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi với bàn thắng dẫn trước của U.23 Việt Nam chỉ vỏn vẹn hai phút thì tiền đạo nhập tịch Junior Ndiaye đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho UAE.
Đến phút 63, một lần nữa U.23 Việt Nam lại vươn lên dẫn trước. Lần này là cú đánh đầu ngược của Đình Bắc lái trái bóng vào góc xa khiến cả hàng thủ số đông của U.23 UAE ngỡ ngàng.
Dẫn trước 2-1 nhưng một lần nữa U.23 Việt Nam lại để các cầu thủ UAE sau bằng sau đó năm phút. Từ quả tạt bên cánh trái, đội trưởng Menhali đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn Trung Kiên gỡ hòa 2-2.

Sau 90 phút bất phân thắng bại, hai đội phải bước vào hai hiệp phụ. Dù thể lực có phần thua sút so với các cầu thủ UAE nhưng bất ngờ lại xảy ra ở cầu môn U.23 UAE. Phút 101, sau tình huống sút bóng bật ra của Thanh Nhàn, Minh Phúc trong phạm vi hẹp đã xoay người sút bóng trong vòng 16m50 bật chân hậu vệ UAE nâng tỉ số lên 3-2.
“Bất quá tam” với lần thứ ba vượt lên dẫn trước, lần này thì các cầu thủ Việt Nam đã không cho U.23 UAE cơ hội nào để rượt đuổi và san bằng tỉ số. Hàng thủ lăn xả và lối chơi hợp lý của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã ngăn tất cả những cơ hội đưa trận đấu đến chấm luân lưu của U.23 UAE.
Chiến thắng khó khăn nhưng giàu cảm xúc đã đưa các cầu thủ U.23 Việt Nam đặt chân vào bán kết viết tiếp câu chuyện hào hùng của bóng đá Việt Nam đại diện Đông Nam Á tạo nên “địa chấn” tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018. (Yến Nhi) [dt]









































































