TAVIET tổ chức cuộc thi chính tả và viết văn Việt Ngữ vùng Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương và phụ huynh đưa con em đến dự cuộc thi “Chính Tả và Viết Văn,” do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại (TAVIET) tổ chức tại Trung Tâm Việt Ngữ Mục Vụ, Garden Grove, sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Giêng.

Thí sinh Cấp 2 trong cuộc thi chính tả và viết văn Việt Ngữ do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại (TAVIET) tổ chức tại Trung Tâm Việt Ngữ Mục Vụ, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị TAVIET, cho biết: “Cũng như mọi năm, vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, chúng tôi đều tổ chức cuộc thi cho các em, nhằm duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt tại hải ngoại. Hơn 30 năm qua, cuộc thi luôn có sự tham gia của nhiều trường tại Little Saigon, nhất là ở các trường công lập hiện nay, trong đó, nhiều trường có chương trình song ngữ Anh-Việt. Các trường học cuối tuần cũng gởi các em đi thi.”

“Hàng tuần, sau giờ học tại các trường công lập, học sinh sẽ được ở lại với các thầy cô khoảng 1 tiếng rưỡi để học thêm tiếng Việt. Trong thời gian này, chúng tôi không có dạy về chữ nghĩa Việt Nam nhiều, mà chúng tôi chú trọng về văn hóa Việt Nam. Trong đó có đạo hiếu, công dân giáo dục, sử địa, phong tục tập quán của người Việt Nam, cũng như thắng cảnh quê hương mình. Khi các em hiểu được những cái hay, cái đẹp của quê hương, hiểu được tiếng Việt như thế nào, thì các em mới có yêu thương quê hương của các em nhiều hơn,” thầy cho biết thêm.

Cũng theo thầy Vũ Hoàng, vấn đề cho con em học tiếng Việt tại hải ngoại càng ngày được phát triển mạnh hơn. Vì thế, mơ ước của thầy sau này là TAVIET sẽ có những cuộc thi cho các em ở bậc trung học.

Đông đảo đồng hương, phụ huynh, và thầy cô tại cuộc thi chính tả và viết văn Việt Ngữ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Cô giáo Huỳnh Trâm Anh, trung tâm trưởng Trung Tâm Mục Vụ Việt Ngữ, được ban tổ chức giao phó chức vụ chánh chủ khảo của cuộc thi lần này.

Cô chia sẻ: “Tôi rất hân hạnh là năm nay cuộc thi này được tổ chức tại đây. Trong chương trình hôm nay, các thí sinh tham dự gồm có bốn cấp: Cấp 1 là các em học từ vỡ lòng cho đến lớp Hai. Cấp 2 thì có các em khá hơn. Cấp 3 có những em viết và nói tiếng Việt được khá vững vàng. Còn cấp 4 là các em đã thông thạo ngôn ngữ Việt, nên ban tổ chức cho các em thi viết văn.”

Cô nói thêm: “Ngoài những đề thi về chính tả Việt Ngữ, chúng tôi còn đặt trọng tâm vào cách viết văn. Lý do là ban tổ chức muốn cho các em có sự sáng tạo về viết văn, để khích lệ các em trong vấn đề rèn luyện tư duy, cẩn trọng khi viết ngôn ngữ Việt mà trong đó có tình yêu quê hương, dân tộc và những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước.”

Các thí sinh trong nghi thức khai mạc cuộc thi chính tả và viết văn Việt Ngữ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Cô giáo Sophia An Nguyễn của trường DeMille Elementary nói: “Chúng tôi là những thầy cô giáo trẻ chỉ đóng góp tinh thần của mình trong sự bảo tồn tiếng Việt tại hải ngoại. Nhưng chúng tôi hãnh diện là khi thấy các em nhỏ biết nói tiếng Việt với gia đình và cộng đồng người Việt của mình tại hải ngoại.”

Cô giáo Phạm Từ Ái, giám thị của cuộc thi, nói: “Tôi rất vui mừng khi thấy có nhiều thí sinh của nhiều trường công lập cũng như những trường cuối tuần đến tham dự. Trong cuộc thi này, ban tổ chức cũng như những nhà hảo tâm đóng góp những phần thưởng cho các em đạt được những hạng cao, gồm huy chương và nhiều tặng phẩm.”

Ông bà Huỳnh Thanh Thảo và con gái, thí sinh Vy Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo thầy Vũ Hoàng, mục đích của cuộc thi là cho các em có cơ hội thi đua với nhau trong học tập.

“Thi đua đây không phải là cho các em tranh đua nhất, nhì, ba… mà để cho chúng tôi biết được kết quả sự học hành và trình độ của các em như thế nào. Song song đó, sự tiến triển của các em là cũng nhờ các bậc phụ huynh. Vì khi các phụ huynh cho con em đi học, mà không để ý đến sự học hành của em, cũng như không giúp các em làm bài tập ở nhà, thì các em không thể nào tiến được. Do đó, sự tận tâm giúp đỡ của các phụ huynh là điều rất quan trọng trong vấn đề học Việt Ngữ của các em,” thầy nói thêm.

Phụ huynh Huỳnh Thanh Thảo nói: “Chúng tôi có hai bé học lớp Sáu và lớp Tám ở DeMille Elementary. Hôm nay bé Vy Trần, học lớp Sáu, dự thi chính tả Việt Ngữ. Chúng tôi rất vui mừng vì con của chúng tôi nói, đọc, và viết Việt Ngữ rất thông thạo. Ngoài những giờ học ở trường, con chúng tôi cũng tham gia những lễ hội truyền thống của cộng đồng Việt Nam. Đó cũng là nhờ sự cố gắng của các thầy cô giáo của DeMille Elementary tận tâm hướng dẫn con chúng tôi trong những năm qua.”

Thầy Vũ Hoàng (trái) và cô giáo Huỳnh Trâm Anh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghị Viên Cindy Ngọc Trần của Garden Grove, một trong những giám khảo Cấp 4, nói: “Garden Grove là một trong những thành phố có nhiều trường song ngữ Anh-Việt. Tại Little Saigon, nhiều học khu khuyến khích các trường đẩy mạnh phong trào học ngôn ngữ Việt. Đó là điều hãnh diện cho những nghị viên người Mỹ gốc Việt của chúng tôi có cơ hội đóng góp vào việc duy trì ngôn ngữ của chúng ta tại hải ngoại.”

Các trường và số học sinh đến tham dự cuộc thi: DeMille Elementary (24 thí sinh), St. Polycarp (12 thí sinh), Trường Việt Ngữ Ca Dao (5 thí sinh), Warner Middle School (31 thí sinh), Trường Việt Ngữ Stustin (1 thí sinh), Trường Mục Vụ Việt Ngữ (2 thí sinh), Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (10 thí sinh), Trường Việt Ngữ Thánh Linh (1 thí sinh), Westminster High School (2 thí sinh), và còn một số thí sinh nhiều trường khác. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT