LONDON, Anh (NV) – Anh Barron Trump, con trai út Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania, gọi cảnh sát Anh sau khi chứng kiến cô bạn “bị đánh đập” trong lúc gọi FaceTime, theo phiên tòa ở London hôm Thứ Năm, 22 Tháng Giêng, Newsweek đưa tin.
Anh Barron, 19 tuổi, gọi 999, số điện thoại khẩn cấp ở Anh, sau khi thấy cô bạn bị một thanh niên “đánh đập.” Công tố viên nhận diện bị cáo là Matvei Rumiantsev, 22 tuổi, cựu võ sĩ MMA của Nga.

Theo phiên tòa ở London, bị cáo Rumiantsev ghen tức với mối quan hệ giữa anh Barron với cô bạn nêu trên. Tối ngày 17 Tháng Giêng, 2025, anh Barron cố gọi cho cô bạn, làm bị cáo Rumiantsev nổi giận. Giới chức không nêu tên cô vì lý do pháp lý.
Sau đó, khi anh Barron và cô bạn gọi được nhau bằng FaceTime vào đầu ngày hôm sau thì vụ tấn công xảy ra. Bị cáo Rumiantsev phủ nhận tội tấn công và gây thương tích, hai tội hiếp dâm, cố ý làm nghẹt thở và cản trở công lý.
Tại phiên tòa, người ta mở cuộc điện thoại trong đó có thể nghe giọng anh Barron gọi 999, cho hay, “Tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của cô gái tôi quen. Cô ấy đang bị đánh đập.” Cuộc gọi 999 được thực hiện lúc 2 giờ 23 phút sáng ngày 18 Tháng Giêng, 2025.
Giọng anh Barron cầu xin giúp đỡ sau khi cung cấp địa chỉ cô bạn. Anh nói với nhân viên 999, “Làm ơn đi, đây là tình huống khẩn cấp. Tôi được cô ấy gọi khi đang bị một gã đánh đập.”
Sau đó, nhân viên 999 quở trách anh Barron vì không trả lời câu hỏi của họ.
“Anh thôi bất lịch sự và trả lời câu hỏi của tôi được không?” nhân viên 999 nói. “Nếu muốn giúp người đó, anh phải trả lời câu hỏi của tôi rõ ràng và chính xác, cảm ơn. Anh quen cô ấy như thế nào?”
Anh Barron đáp, “Tôi quen cô ấy qua mạng xã hội. Cô ấy đang bị đánh đập rất nặng và gọi cho tôi cách đây khoảng tám phút. Tôi không biết nãy giờ có chuyện gì.” Anh nói thêm anh “xin lỗi vì bất lịch sự.”
Sau đó, cảnh sát yêu cầu cô bạn gọi lại cho anh Barron để xác nhận những gì cô vừa khai với cảnh sát. Giọng anh Barron đáp: “Tôi vừa mới nhờ người gọi cảnh sát.”
“Cô ấy gọi tôi. Tôi nhấc điện thoại lên, tưởng sẽ nghe câu chào hỏi dễ thương hay gì đó. Tôi chỉ thấy trần nhà và nghe tiếng la hét. Tôi thấy đầu của một ông trên điện thoại, rồi camera quay qua cô ấy đang khóc và đang bị đánh,” anh nói.
Tại phiên tòa, cô bạn cho hay anh Barron giúp “cứu mạng cô.” (Th.Long) [kn]



























































