Ghen tuông, ông Lạng Sơn đâm chết bạn gái ở quán karaoke

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Ghen tuông, một ông quê Lạng Sơn đã dùng dao đâm chết bạn gái tại khu vực để xe của quán karaoke ở Bắc Ninh.

Báo Người Lao Động dẫn tin ban đầu từ Công An Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết khoảng hơn 9 giờ tối 25 Tháng Giêng, khi phát hiện cô NTH, 46 tuổi, người tình đang ở chung nhà trọ với mình ở phường Nếnh đi ăn cơm cùng một người khác, nghi can Vi Văn Cường, 40 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn, công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu, đã bám theo.

Nghi can Vi Văn Cường sau khi đâm chết người tình tại quán Karaoke Sky 2. (Hình: N.D/Dân Trí)

Thấy cô H. vào quán Karaoke Sky 2 ở phường Nếnh, nghi can Cường gọi người yêu ra khu vực nhà xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, nghi can Cường ra xe gắn máy lấy con dao gọt trái cây mang theo người đâm khoảng 30 nhát vào người cô H. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Theo camera ghi lại, nghi can Cường đâm liên tiếp khoảng 10 nhát khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Khi nạn nhân đang cố vùng dậy, anh ta tiếp tục đâm liên tiếp. Khi có người xuất hiện can ngăn, anh ta mới chịu dừng tay, vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó.

Cô H. được người dân đưa đi bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trong khi đó, sau khi gây án, nghi can Cường bị người dân bắt giữ giao cho Công An Phường Nếnh. Hiện sự việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Liên quan đến án mạng do ghen tuông, hôm 26 Tháng Giêng, Tòa Án TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mộng Quyền, 25 tuổi, quê Đồng Tháp, 28 năm tù về các tội “giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho hay, do cuộc sống khó khăn, không có công việc ổn định, không chồng và phải nuôi hai con nhỏ, bị cáo Quyền rời quê lên Sài Gòn làm thuê.

Năm 2023, người mẹ đơn thân này quen biết và sống chung như vợ chồng với anh Lê Văn Sỹ, đã có vợ và hai con nhỏ.

Bị cáo Phan Thị Mộng Quyền tại tòa. (Hình: Xuân Duy/Dân Trí)

Rạng sáng 2 Tháng Tư, 2024, nhân dịp sinh nhật anh Sỹ, chiều người tình, bị cáo Quyền nhắn tin nhờ người mua ma túy để cùng nhau sử dụng.

Sau khi dùng hết, cô ta tiếp tục mua thêm ma túy, rủ nhiều người khác đến tham gia sử dụng.

Đến tối cùng ngày, phát hiện anh Sỹ nhắn tin với một người phụ nữ khác nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bị cáo Quyền đã dùng dao đâm chết anh Sơn. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT