SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nửa tháng trước Tết Bính Ngọ 2026, những người qua lại hồ Con Rùa ở khu vực trung tâm Sài Gòn ngạc nhiên khi thấy cầu thang vừa sơn màu xanh “chói mắt” lại được phủ lớp sơn màu xám nhạt sau khi bị chê bai thậm tệ trên mạng xã hội.
Nằm tại vòng xoay các con đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), Trần Cao Vân và Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ), hồ Con Rùa, tên gọi khác là Công Trường Chiến Sĩ Tự Do, sau đó đổi thành Công Trường Quốc Tế, là một trong những địa danh gắn liền với ký ức đô thị Sài Gòn.

Công trình được xây dựng giai đoạn 1965-1967, ban đầu gồm hồ nước nhỏ và tượng đài ba binh sĩ bằng đồng.
Tuy con rùa và bia đá tại hồ Con Rùa đã bị phá hủy trong một vụ đánh bom hồi năm 1976 nhưng tên gọi này vẫn quen thuộc với người Sài Gòn cho đến ngày nay.
Theo loạt hình do tạp trí Tri Thức (ZNews) đăng tải hôm 1 Tháng Hai, ngoại trừ cầu thang được sơn lại màu xám, hồ Con Rùa vẫn trông khá lòe loẹt với tháp trên trụ giữa hồ được sơn màu vàng chóe.

Đó là chưa kể các loại hoa mai, đào giả được đem đến trang trí tại hồ Con Rùa để làm điểm “check-in” Tết Bính Ngọ 2026.
Anh Minh Trí, một người dân Sài Gòn, được dẫn lời: “Các dự án chỉnh trang không gian công cộng nên lấy ý kiến chuyên gia ngay từ đầu, hoặc thậm chí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng qua hình thức khảo sát, bình chọn online. Làm xong rồi lại sửa, giống kiểu ‘đẽo cày giữa đường’, vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí.”
Diễn đàn Facebook “Tôi Là Dân TP.HCM” đăng bài ca ngợi: “Tuyệt vời! Hồ Con Rùa lột xác ngoạn mục với diện mạo hoàn toàn mới. Người dân thích thú ngắm nhìn!”

Tuy vậy nhiều ý kiến của dân Sài Gòn bên dưới bài đăng bày tỏ sự không đồng tình xen lẫn chán ngán về gu thẩm mỹ của giới chức thành phố này.
Facebooker Duong Lam bình luận: “Xanh đỏ tím vàng… như khu vui chơi trẻ em ha? Chợ Bến Thành thì làm hẳn như hồ bơi giả tạo. May mắn nhà thờ Đức Bà không bị cải tạo, chứ không, mất luôn hồn Sài Gòn!”
Facebooker Dat Tran gợi ý: “Từ giờ nên đổi tên là hồ Con Két là hợp lý nhất.”
Những ý kiến khác cho rằng chính quyền ở Sài Gòn đã quá coi thường dân chúng khi lần lượt phá nát các di tích lịch sử ở thành phố này bằng cách sơn phết những màu mè rẻ tiền. (N.H.K) [kn]

































































