HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những người bán hàng tại chợ hoa Tây Hồ, Hà Nội, tỏ vẻ sốt ruột khi chỉ còn độ mươi ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026 nhưng hoa “ế chưa từng thấy.”
Theo ghi nhận báo Dân Trí hôm 7 Tháng Hai (20 Tháng Chạp), dọc tuyến phố Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, đang có hàng ngàn chậu đào, quất (tắc), mai… được bày san sát trên vỉa hè, nhưng lượng khách ghé mua khá thưa thớt.

Nhiều người chỉ ghé qua nhìn hoa Tết và hỏi giá cho biết chứ không mua.
Trong khi đó, những người bán hoa, cây cảnh, được nhìn thấy ngồi lặng lẽ sau các chậu cây, bấm điện thoại giết thời gian. Để bán hoa Tết, hầu hết trong số họ phải ăn ngủ trên vỉa hè trong nhiều ngày liền.
Một phụ nữ được nêu tên tắt là bà Tâm, cho biết hàng trăm chậu quất vẫn xếp kín từ trong ra ngoài sau gần 10 ngày mở quầy.
“Tết những năm trước, tầm này khách đông nghịt, xe cộ ra vào liên tục, người mua chọn cây không kịp nghỉ tay. Còn năm nay thì vắng tanh, người bán nhiều hơn người mua. Có hôm tôi ngồi cả ngày mà không bán nổi một chậu quất,” bà Tâm ngán ngẩm nói.

Bà này suy đoán rằng việc hoa Tết ế ẩm là do kinh tế khó khăn và người mua ngại dừng xe trên lề đường hỏi mua hoa vì sợ bị công an phạt vạ.
Cùng cảnh ngộ, anh Chiến, một người bán đào tại chợ hoa Tây Hồ, cho biết, lượng khách đã ít mà người mua chỉ chọn những cành đào vừa và nhỏ, giá dưới 1 triệu đồng ($38).
Ông Liên Tú, người nhiều năm đưa cây mai từ miền Nam ra Bắc bán dịp Tết, thừa nhận chưa năm nào việc buôn bán lại khó như năm nay.

“Phí vận chuyển năm nay tăng nên giá mai cũng buộc phải nhích lên theo, nhưng tăng không đáng kể, trong khi lượng khách lại ít hẳn,” người đàn ông nói.
Theo lời ông Liên Tú, những người bán tại chợ hoa Tây Hồ chỉ dám nhập lượng hoa cầm chừng, chờ sát Tết xem thị trường thế nào.
Nhiều người tính đã đến chuyện hạ giá hoa để gỡ vốn còn hơn đổ bỏ vào 29 Tết (16 Tháng Hai). (N.H.K) [dt]















































































