Phố Hoa Little Saigon rực rỡ sắc Xuân, hàng ngàn người hân hoan vui Tết

Trà Nhiên/Người Việt 

GARDEN GROVE, California (NV) – Khi “Nàng Xuân” vừa chạm ngõ, con đường Main ở Garden Grove bỗng rực rỡ như khoác áo mới, đón cả ngàn người trong những bộ áo dài sặc sỡ sắc màu bộ hành trên Phố Hoa 2026, hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Hai, nhằm ngày 27 Tháng Chạp.

Khách du Xuân tạo dáng trước tiểu cảnh ở Phố Hoa 2026, trên đường Main, Garden Grove. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Phố Hoa 2026 ngập tràn sắc Xuân với hàng chục tiểu cảnh Tết hiện đại xen lẫn truyền thống như nhà tranh mái lá, nón lá, lồng đèn, liễn câu đối đỏ… chào mừng Xuân Bính Ngọ. 

Đây là lần đầu tiên Phố Hoa mở cửa trong ba ngày bắt đầu từ Thứ Sáu, 13 Tháng Hai, đến hết Chủ Nhật, 15 Tháng Hai, và có các gian hàng ẩm thực phục vụ khách du Xuân.

Đặc biệt năm nay, ngày 27 Tết Âm Lịch trùng với Lễ Tình Nhân (14 Tháng Hai), nên Phố Hoa cũng trang trí nhiều hoa hồng hơn và dựng thêm các khung hoa hình trái tim cỡ lớn. Đến sân khấu cũng trang trí theo chủ đề Long Phụng để mừng ngày lễ của tình yêu.

Chương trình mừng Tết Âm Lịch miễn phí này được tổ chức với sự hỗ trợ của các tình nguyện cộng đồng như các em học sinh trung học và các nhà tài trợ. 

Các em nhỏ cũng xúng xính áo dài theo cha mẹ đến Phố Hoa chơi. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Theo ban tổ chức, năm nay có nhiều gian hàng của mạnh thường quân và nhà tài trợ nhất, nếu tính luôn cả các quầy ẩm thực thì có đến hơn 30 gian hàng.

Tiểu cảnh thu hút đông đảo mọi người phải kể đến là tượng ba con ngựa biểu tượng cho năm Bính Ngọ, kéo theo hàng dài đám đông đứng đợi để chụp hình kỷ niệm.

“Thầy đồ” trẻ Nguyễn Chí Thành (phải) tại gian hàng thư pháp. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đang đứng tạo dáng cùng gia đình là bà Liên Quách, cư dân Huntington Beach, cho biết bà ít đi Phố Hoa, nhưng năm nay có gia đình con gái ở Bắc California xuống Little Saigon chơi nên bà đưa con cháu đi xem hoa.

“Con rể tôi là người Mỹ nên chúng tôi cũng muốn giới thiệu văn hóa, truyền thống Tết Việt Nam cho con biết,” bà Liên nói.

“Năm mới, tôi muốn chúc mọi người tràn đầy sức khỏe, hòa bình cho thế giới, cho tất cả mọi người được bình yên.” Bà Liên chia sẻ. “Gia đình tôi đi các chương trình mừng Xuân như chợ hoa Phước Lộc Thọ, hội chợ Tết của Tổng Hội Sinh Viên… để ủng hộ người trẻ, mong các em gìn giữ được phong tục của Việt Nam.” 

Anh Andrew Mallen, con rể của bà Liên, ẵm con gái gần 1 tuổi, nói: “Tôi rất vui khi tham dự các sự kiện Tết của Việt Nam để biết thêm về văn hóa của gia đình vợ. Tôi tới chợ hoa Phước Lộc Thọ rồi và đây là chương trình thứ hai. Phố Hoa thật đẹp và có nhiều tiểu cảnh thú vị quá!” 

Ban tổ chức và dân cử cắt băng khai mạc Phố Hoa 2026. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

“Bên phố đông người qua” là gian hàng thư pháp cho chữ ngày Xuân của “thầy đồ” trẻ Nguyễn Chí Thành, sinh viên cao học ngành kiến trúc.

Anh Thành cho biết, do phải tìm tư liệu cổ để nghiên cứu ngành kiến trúc của Việt Nam và học chữ Hán-Nôm nên anh “bén duyên” với thư pháp.

“Sau khi tìm hiểu về thư pháp, tôi cũng hỗ trợ các dự án phục hồi những văn hóa của ông cha. Tôi mất khoảng 2 năm để luyện được ba loại chữ là Nôm, Hán, và Latin, nghĩa là có tiếng Việt và tiếng Anh.”    

Bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, cựu nghị viên Garden Grove, và là phó ban tổ chức Phố Hoa 2026, cho biết bà tham gia với chương trình từ năm đầu tiên, tới nay cũng bốn năm.

“Những năm trước chỉ có tiểu cảnh thôi nhưng năm nay có thêm các gian hàng lễ hội và thực phẩm với nhiều món ăn khác nhau. Thời tiết hôm nay quá đẹp với nắng vàng và nhiệt độ mát mẻ,” bà Thu-Hà cười nói.

Vì ngày 27 Tết trùng với Lễ Tình Nhân nên Phố Hoa cũng có nhiều tiểu cảnh về tình yêu. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Bà tiếp: “Điều đặc biệt là vào buổi trưa hôm nay sẽ có tiết mục cầu hôn trên sân khấu cho các cặp tình nhân nào muốn tham gia, để được nhiều người chứng giám.” 

Bà Thu-Hà chia sẻ về khó khăn của năm nay là vì vấn đề kinh tế nên các mạnh thường quân bảo trợ ít lại.

“Phố Hoa không phải để làm lợi mà là vì cộng đồng nên các anh chị em tình nguyện viên đóng góp công sức hết mình để mang đến một sự kiện đặc sắc và miễn phí cho cư dân. Chúng tôi luôn kêu gọi thêm nhà bảo trợ, và cũng tổ chức xổ số, sẽ công bố giải vào Mùng Một Tết. Ngoài hiện kim cho các giải, còn có hai vé khứ hồi đi Việt Nam nữa,” bà nói.

Vào khoảng 11 giờ trưa Thứ Bảy, chương trình khai mạc với nghi lễ hát quốc ca, chào quốc kỳ, và phần cắt băng-rôn của ban tổ chức và dân cử.    

Dân Biểu Trí Tạ của Hạ Viện California (Địa Hạt 70) phát biểu: “Chúng tôi xin cảm ơn thị trưởng và các nghị viên của Garden Grove ủng hộ cộng đồng Việt của chúng ta. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.”

Tiểu cảnh mái tranh nhà lá đậm chất Tết xa xưa cũng là điểm thu hút nhiều người chụp hình. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County (Địa Hạt 1), tri ân giới chức Garden Grove, và ban tổ chức vì tạo được một Phố Hoa đặc biệt cho cư dân.

“Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị vì mỗi năm quý vị dẫn theo con cháu tới các sự kiện Tết để thế hệ sau biết về văn hóa và không quên lịch sử của người Việt. Nhân dịp Tết, gia đình tôi xin chúc quý vị năm mới vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào,” bà nói.

Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein của Garden Grove, chia sẻ: “Tôi, các nghị viên, và nhân viên thành phố rất vui mừng và hào hứng khi Phố Hoa tổ chức ngay trung tâm của Garden Grove. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức và thiện nguyện viên đã làm việc hăng say trong thời gian qua để tạo nên chương trình văn hóa tuyệt sắc này.”

“Chúc mừng năm mới! Chúc quý vị một năm hạnh phúc, nhiều sức khỏe, và tài lộc,” nữ thị trưởng thêm.

Cô Michelle Đỗ (thứ ba từ trái) cùng gia đình dạo bước ở Phố Hoa. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ngoài ra, chương trình khai mạc Phố Hoa còn có nhiều dân cử địa phương cùng giới chức Học Khu Garden Grove và Học Khu Westminster tham dự. 

Cô Michelle Đỗ, cư dân Garden Grove, tấm tắc khen tiểu cảnh Phố Hoa, cho biết: “Tôi xúc động khi lâu rồi mới cùng tất cả thành viên gia đình diện áo dài và có dịp tham dự những chương trình Tết, mang theo truyền thống văn hóa của Việt Nam mà chúng ta gìn giữ được trong 50 năm qua.”

“Tôi mong thế hệ sau sẽ luôn tiếp nối truyền thống này,” cô bộc bạch. 

Phố Hoa 2026 mở cửa đến hết Chủ Nhật, tại 12732 Main St, Garden Grove, CA 92840, với nhiều tiết mục trình diễn phong phú và hấp dẫn như múa, thi gói bánh chưng, biểu diễn thời trang thiếu nhi, biểu diễn dài áo dài cho người lớn, múa lân, trà đạo… [dt]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT