MILAN, Ý (NV) – Thế giới bóng đá gọi đội bóng vô danh Bodo/Glimt ở miền Bắc Na Uy là “chàng tí hon’ chuyên tiêu diệt những đội bóng lớn, theo Daily Mail ngày 25 Tháng Hai.
Mới nhất mà đội bóng không tên tuổi bị đánh giá thấp nhất ở Champions League, Bodo/Glimt lập kỳ tích là hạt gục á quân Champions League, Inter Milan ở cả hai lượt play-off với tổng tỉ số 5-2 (lượt đi 3-1, lượt về 2-1).

Khi Bodo/Glimt thắng đội Atletico Madrid rồi đến Manchester City hùng mạnh, nhiều người còn nghi ngờ là ăn may nhờ khí hậu lạnh cóng ở sân có nhân tạo Aspmyra tại Na Uy có sức chứa chỉ 8,000 người nhưng rất khó đá. Nhưng đến khi “chàng tí hon” Bắc Âu này loại á quân Inter Milan ở vòng play-off thì giới bóng đá giật mình với cái tên nhỏ bé nhưng đã đi vào lịch sử.
Bodo/Glimt đã thắng Inter Milan ngay tại sân San Siro với tỉ số 2-1 khẳng định cho chiến thắng 3-1 ở luợt đi không phải là may mắn. Đội bóng được xem là đứa con cưng của 50,000 người dân trong thành phố đã ghi đậm dấu ấn tại Champions League.
Mọi người lập tức gọi tên thành phố Bodo ven biển thuộc miền Bắc Na Uy là “thành phố nhỏ nuôi giấc mơ lớn” khi đội bóng nhà của họ lần lượt đánh bại những đội bóng giàu truyền thống có giá trị lớn hơn họ gấp mấy chục lần.
Có thể làm một so sánh nhỏ khi thành phố Bodo có dân số khoảng 52,000 người và nó chỉ nhỉnh hơn 1/5 dân số Quận 1, Sài Gòn, đang có số dân khoảng 250,000 người.
Vậy mà từ một nơi nhỏ bé đấy có đội bóng Bodo/Glimt bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá Châu Âu làm nhiều “ông lớn” phải chao đảo.
Đáng đề cập hơn là giá trị đội hình của Bodo/Glimt thường chỉ dao động quanh mức $32 triệu đến $43 triệu. Trong khi đó những đối thủ từng chạm trán với họ như Real Madrid, Manchester City hay Bayern Munich thường sở hữu đội hình trị giá $740 triệu đến $826 triệu.
Đặt những con số lên bàn cân cho thấy có thời điểm, giá trị đội hình của Bodo/Glimt chỉ bằng khoảng 1/20 đến 1/30 so với các “ông kẹ” Châu Âu.
Điều khiến Bodo/Glimt gây tiếng vang chính là lối chơi đồng đội với một tinh thần cao mà trận nào với họ cũng như trận chung kết.
Giai đoạn knock-out ở Champions League được ví là nơi luôn sinh ra những khoảnh khắc buộc người xem đứng dậy khỏi ghế không phải để cả ngơi một siêu sao mà để tán thưởng điều không tưởng từ “kẻ yếu” như Bodo/Glimt.
Thật thú vị khi vòng đấu knock-out của 16 đội lại có cái tên Bodo/Glimt kiêu hãnh. (Yến Nhi) [kn]












































































