Quản Minh Cường tận dụng báo Quảng Ninh đăng thơ ‘ngô nghê’

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Mới ngồi ghế bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh chưa đầy ba tháng, ông Quản Minh Cường được nhìn thấy là tác giả liên tục xuất hiện trên báo Quảng Ninh với những bài thơ bị công luận cho là “ngô nghê, nịnh nọt.”

Ông Cường, 57 tuổi, tác giả của nhiều bài thơ “con cóc,” hiện là ủy viên Trung Ương Đảng khóa 14.

Ông Quản Minh Cường, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh, phát biểu tại hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ 2026. (Hình: VietNamNet)

Trong bài thơ mới nhất – “Sao Em Làm Bác Sĩ?” đăng trên báo Quảng Ninh hôm 25 Tháng Hai, ông Cường viết: “Hiện tại phòng cấp cứu sáng đèn/ Nhịp tim rung nhẹ máy kề bên/ Lâm sàng tìm ra căn nguyên bệnh/ Chẩn đoán bệnh giữ vững niềm tin…”

Trước đó, báo Quảng Ninh hôm 16 Tháng Hai, tức 29 Tết, đăng một bài thơ khác của ông Quản Minh Cường có những câu: “Kỷ niệm bồi đắp tấm lòng/ Nguyên tiêu bút tỏa ánh vàng trời xuân/ Phồn vinh tiền bạc muôn phần/ Vinh quang mở lối trời xuân sáng ngần…”

Những chữ đầu câu này ghép lại thành “kỷ nguyên phồn vinh” để nịnh ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN.

Hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Cường được cho ngồi ghế bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh sau khi là bí thư Cao Bằng chưa đầy năm (nhậm chức hôm 19 Tháng Giêng).

Báo VnExpress đưa tin vụ điều động ông Cường và cho biết, ông ta “từng công tác lâu năm tại Bộ Công An, làm phó Ban Tổ Chức Trung Ương…”

Tuy vậy, công luận chỉ nhớ đến tên tuổi ông Cường nhờ bài thơ “Quốc Khánh” được đăng báo dịp Quốc Khánh 2 Tháng Chín, 2023, khi ông này còn tại vị ghế phó bí thư Tỉnh Ủy Đồng Nai.

Thời điểm đó, bài thơ “Quốc Khánh” được báo Đồng Nai và một số báo khác trân trọng giới thiệu có đoạn: “Không thể hạnh phúc gì hơn/ Có trong hồn cõi thiêng liêng mỗi người/ Gì bằng no ấm muôn đời/ Quý hơn châu báu, ngọc ngà mang theo/ Hơn tiền đâu sánh chi ai?/ Độc đáo, uy dũng tương lai huy hoàng/ Lập thân, lập nghiệp xây đời/ Tự tin vững bước sắt son trời hồng/ Do dân tin tưởng yêu thương…”

Chủ ý của tác giả là những chữ đầu mỗi câu ghép lại thành “Không có gì quý hơn độc lập, tự do…” một phát ngôn được cho là của ông Hồ Chí Minh.

Phần sau của bài thơ nêu trên được ông Cường dành để ca tụng ông Hồ “sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta.”

Trước vụ “phát tiết” làm thơ của Quản Minh Cường, công luận từng có nhiều phen chê cười các bài thơ liên quan đến giới chức, cán bộ, đảng viên.

Nguyên do là các bài thơ này đều có điểm chung là lời thơ ngô nghê, được “sáng tác” chỉ để ca ngợi đảng, cấp trên, hoặc phô trương chức vụ.

Một trong những bài thơ bị bàn tán, giễu cợt nhiều nhất là “bài thơ” của ông Đinh Văn Nhu, cha ông Đinh La Thăng, được phát tán hồi năm 2016, khi ông này còn tại vị ủy viên Bộ Chính Trị và bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn.

Bài thơ của ông Nhu có đoạn: “Ngày xưa không có cổng làng/ Ngày nay xây dựng cổng làng rất to/ Cổng làng là một ước mơ/ Công trình thế kỷ ước mơ đã thành…” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT