TEHRAN, Iran (NV) – Người dân Iran kẻ vui mừng người tức giận trước tin lãnh tụ tối cao, Giáo Chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo Sky News hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Ba.
Hôm Thứ Bảy, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ loan báo ông Khamenei thiệt mạng trong đợt không kích bất ngờ trước đó cùng ngày.

Sau đó, báo chí nhà nước Iran xác nhận vị giáo sĩ 86 tuổi này qua đời, nhưng không nói rõ lý do.
Khi công bố ông Khamenei thiệt mạng, ông Trump gọi đó là “cơ hội lớn duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước.”
Tuy nhiên liệu việc tiêu diệt nhà lãnh đạo hàng đầu Iran có làm thay đổi chế độ ở nước này hay không là tùy người dân sẵn sàng đấu tranh hay không, ông John Sparks, ký giả quốc tế của Sky News, nhận định.
Trong khi đó, tình trạng chia rẽ sâu sắc trong xã hội Iran bộc lộ rõ rệt sau khi ông Khamenei thiệt mạng.
Video trên mạng xã hội cho thấy dường như nhiều người xuống đường reo hò và bấm còi xe bày tỏ vui mừng.
“Tôi quý ông Trump,” một ông nói trong video.
Sự bất mãn chế độ vốn âm ỉ từ lâu ở Iran bùng lên từ khi chính quyền đàn áp và sát hại hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ cách đây bảy tuần.
“Nhiều người dân xa lánh và tức giận với nhà cầm quyền tới mức người ta có thể thấy họ ăn mừng chiến dịch quân sự này,” ông Sparks cho biết.
Nhưng Mỹ khó lấy lòng gia đình của hơn 100 người thiệt mạng ở ngôi trường nữ sinh ở miền Nam Iran bị trúng đạn trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Trong khi đó, phe ủng hộ chế độ Iran cũng xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ.
Theo nhiều cuộc thăm dò khác nhau, khoảng 70% tới 80% người dân Iran muốn thay đổi chế độ. Nhưng nhà cầm quyền nước này vẫn còn rất đông người trung thành với họ.
“Các người sát hại lãnh tụ của chúng tôi… Chúng tôi sẽ làm cho các người rơi lệ,” ông Fatemeh Esmaeilkhah, cư dân thủ đô Tehran, cho hay.
“Chúng tôi sẽ quét sạch các người khỏi Trái Đất. Các người nghĩ chúng tôi đang rơi lệ và đang quỳ gối. Đúng, chúng tôi đang rơi lệ, nhưng chúng tôi chưa ngã xuống. Nghe đây. Chúng tôi sẽ dạy cả thế giới biết các người phạm sai lầm lớn như thế nào.” (Th.Long) [kn]



























































































