Nghệ sĩ Thành Lộc gây tranh cãi khi ‘mắc cười’ về ‘ngày hội non sông’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 15 Tháng Ba dấy lên tranh cãi xoay quanh một bài đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Thành Lộc nói rằng ông “mắc cười” với khái niệm “ngày hội non sông” mà các báo tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội.

Trong nhiều tuần qua, truyền thông Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương liên tục đưa tin rằng hôm bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp là “ngày hội non sông.”

Bài đăng của nghệ sĩ Thành Lộc, người được nhà nước Việt Nam trao danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Bài đăng của ông Thành Lộc cho biết ông “đọc báo là đã mắc cười rồi nhưng mà tại vì cũng quen mắt quen nếp nghĩ luôn rồi nên thôi cũng hổng có gì phải sân với si làm chi nữa.”

Theo đoạn hội thoại với một “đứa em,” ông Thành Lộc chỉ nghĩ đơn giản hôm 15 Tháng Ba là ngày “Chúa Nhật” (Chủ Nhật), trong lúc người kia nhất định nói là “ngày hội non sông.”

Bài đăng của ông Thành Lộc, người được nhà nước Việt Nam trao danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú,” lập tức khiến giới dư luận viên bàn tán, với đa phần ý kiến chỉ trích.

Trang Facebook “Công Chúa Vịt Quay – Phuket Auth” có 165,000 lượt follower, mỉa mai rằng ông Thành Lộc “không yêu đất nước này, căm hận chính quyền này nhưng vẫn phải sống nhờ tình yêu thương của đồng bào dân tộc.”

Trang này mô tả ông “sống cao sang ăn trên ngồi trốc, rửng mỡ hực lên ngày cả nước đi bầu.”

Bên dưới bài đăng, có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, đặt câu hỏi cho rằng ông Thành Lộc “phản động mà sao lại được nhà nước cho danh hiệu ‘nghệ sĩ ưu tú.’”

Các Facebooker khác thì lại giải thích rằng nhiều phần ông Thành Lộc không được phong “nghệ sĩ nhân dân” nên “nảy sinh bất mãn với chế độ.”

Ông Thành Lộc (trái) tham dự một cuộc gặp giữa lãnh đạo Sài Gòn và những nghệ sĩ thường xuyên góp mặt trong các chương trình văn nghệ tuyên truyền của đảng. (Hình: Người Lao Động)

Tuy vậy, cũng có một số ý kiến bênh vực nam diễn viên kịch kỳ cựu.

Facebooker Nguyễn Huỳnh Tâm cho biết: “Mỗi người điều có quyền bày tỏ ý kiến của riêng mình. Ông ấy nói gì sai? Ông ấy làm việc vẫn đóng thuế đầy đủ, đó là đóng góp cho xã hội, nên việc ông ấy sống ở đất nước này không phải là ăn nhờ. Toàn là ngụy biện công kích cá nhân. Thiển cận!”

Trước vụ này, ông Thành Lộc và sân khấu kịch Thiên Đăng do ông làm chủ ở Sài Gòn thường xuyên được các báo lăng xê.

Nửa tháng trước, tờ Người Lao Động đưa tin “Sân khấu Thiên Đăng chinh phục khán giả, nghệ sĩ Thành Lộc xuất thần với bốn vai mới.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT