SEATTLE, Washington (NV) – Nữ võ sĩ người Mỹ bị hạ knock-out ngay trong hiệp một sự kiện UFC Fight Night 271, cô nằm ngửa bất động, mắt trợn trừng giữa lồng bát giác khiến nhiều người nghĩ rằng cô gái 27 tuổi này đã chết sau đòn siết cổ của đối thủ, theo MMA Junkie ngày 30 Tháng Ba.
Sự kiện UFC Fight Night 271 vào tối 29 Tháng Ba trong trận đấu giữa Maycee Barber với Alexa Grasso với khoảnh khắc kinh hoàng vào thời điểm gần hết hiệp một. Võ sĩ Grasso tung ra cú đấm mạnh vào đầu Barber khiến cô gái người Mỹ mất ý thức rồi đổ gục xuống sàn trong trạng thái không còn khả năng tự vệ. Tận dụng khoảnh khắc vàng đấy, võ sĩ Grasso lao vào thực hiện đòn siết cổ đối thủ. Đến lúc này thì Barber hoàn toàn bất động không một phản ứng nào.

Khi trọng tài can thiệp thì Barber nằm ngửa bất động. Nhiều khán giả chứng kiến tưởng rằng Barber đã chết, nhưng phân tích của giới chuyên môn cho rằng võ sĩ người Mỹ đã bất tỉnh từ sau cú đấm mạnh vào đầu. Cô hoàn toàn không có chút phản ứng nào và vô thức lúc nhận đòn siết cổ.
Đội ngũ y tế lập tức vào cuộc. Một lúc sau, Barber dần hồi tỉnh và đứng dậy rời lồng bát giác trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Sau trận đấu gây xôn xao trên, Barber thừa nhận cô không nhớ nhiều về tình huống dẫn tới thất bại và nằm bất động giữa lồng bát giác kể từ sau cú đấm mạnh mà Grasso tung ra. Trên mạng xã hội, Barber viết: “Tôi nghe và đọc lại từ những người chứng kiến mới biết là lúc đấy nhìn tôi sợ hãi lắm và trong trạng thái như đã ‘ngủm củ tỏi’ rồi. Thật khó chịu khi xem và nghe mọi người nói về điều đó, về giây phút bất động như đã chết của mình.”
Trên các trang chính thức của UFC, những đoạn video ghi lại pha knock-out trong trận đấu trên đã nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Ngay bản thân Barber khi xem lại cũng ngạc nhiên về khoảnh khắc “chết đi sống lại” của mình.
Trong khi nhiều người sợ hãi với cú đánh và đòn siết chết người trên thì ở góc nhìn khác, Chủ Tịch UFC Dana White lại đánh giá cao “pha kết liễu” của Grasso. Ông còn phát biểu tình huống knock-out đó là ấn tượng bậc nhất mà ông từng chứng kiến ở môn thể thao đối kháng.
Vấn đề về trọng tài cũng được đặt ra qua trường hợp trên đặc biệt là khả năng phát hiện võ sĩ Barber đã mất kiểm soát và gần như bất tỉnh sau cú đấm mạnh. Thế nhưng vì sao vẫn để đối thủ thực hiện đòn siết với một người hoàn toàn bất động và vô thức. Liệu có phải vì trận đấu mới diễn ra chưa trọn hiệp một và đó là thủ thuật để UFC thêm tính hấp dẫn?
Lại thêm một bàn luận khác liên quan đến võ sĩ Barber là chỉ hai ngày sau màn “chết đi sống lại” giữa sàn đấu trên, cô tuyên bố “tôi sẽ trở lại.”
Lúc này thì không ai khen ngợi Barber là bản lĩnh và dũng cảm mà nhiều người lại nhắc đến sự liều lĩnh ở môn võ luôn đứng giữa lằn ranh sinh tử. (Anh Khoa) [dt]

















































































