Todd Blanche đòi ‘sang trang’ hồ sơ Epstein, nghi vấn Trump đuổi Bondi để che dấu gia tăng

Mai Phi Long/ Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Việc Tổng Thống Donald Trump bất ngờ đưa ra thông báo về việc bà Pam Bondi rời ghế bộ trưởng Bộ Tư Pháp tạo nên một cơn địa chấn trong chính trường Washington. Dù tổng thống có dành những lời khen ngợi cho những việc làm của bà trong thời gian qua, nhưng sự thiếu vắng một lý do cụ thể cho việc cách chức này đã khiến dư luận không khỏi nghi ngờ.

Khi nhìn vào những việc làm mới nhất của người thay thế, ông Todd Blanche, vừa được ông Trump đưa vào chức vụ quyền bộ trưởng tư pháp, khiến nghi vấn về một kế hoạch nhằm che đậy hồ sơ Epstein diễn ra phù hợp những gì Dân Biểu Seth Moulton (Dân Chủ-Massachusetts) cảnh báo.

Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche (trái) và bà Pam Bondi, người vừa bị sa thải khỏi chức bộ trưởng Tư Pháp, tại Toà Bạch Ốc hồi Tháng Giêng. (Hình: Mandel Ngan / AFP via Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn tối Thứ Năm vừa qua với người dẫn chương trình Jesse Watters của đài truyền hình Fox News, Tân Quyền Bộ Trưởng Blanche tìm cách tạo khoảng cách với các hồ sơ Epstein qua tuyên bố rằng những tài liệu này “không nên là một phần của bất cứ điều gì trong tương lai hoạt động của Bộ Tư Pháp.”

“Hãy nhìn xem, hồ sơ Epstein kéo dài suốt cả năm qua, và Bộ Tư Pháp đã công bố tất cả các hồ sơ liên quan và bà Bondi cùng tôi đã tự nguyện ra điều trần trước Quốc Hội vài tuần trước để trả lời bất kỳ câu hỏi nào,” ông nói, đồng thời cho biết các nhà lập pháp cũng có thể đến xem các hồ sơ chưa bị bôi đen tại văn phòng của Bộ Tư Pháp.

“Và vì vậy tôi nghĩ rằng, nếu hồ sơ Epstein được nhắc cả năm qua tại Bộ Tư Pháp, thì không nên tiếp tục là một phần của bất cứ điều gì trong tương lai,” Quyền Bộ Trưởng Blanche tuyên bố.

Cuộc thay ngựa giữa dòng và những nghi vấn về thời điểm

Lập luận của ông Blanche ngay lập tức vấp phải sự phản bác từ Dân Biểu Seth Moulton. Vị dân biểu của tiểu bang Massachusetts cho rằng mốc thời gian là điểm đáng chú ý nhất khi Tổng Thống Trump đột ngột sa thải bà Pam Bondi, theo trang tin The Hill ghi nhận hôm Thứ Sáu.

Mốc thời gian mà ông Moulton nhấn mạnh đó là việc bà Bondi bị ông Trump cách chức chỉ vỏn vẹn 12 ngày trước khi bà phải ra cung khai (deposition) trước Hạ Viện về vụ hồ sơ Epstein.

“Trump ‘tống khứ’ ngay trước khi bà Bondi phải đối mặt với các chất vấn pháp lý trước Hạ Viện,” ông Moulton nhận định.

Nếu bà Bondi không còn tại vị, vai trò đối tượng trực tiếp phải giải trình với tư cách người đứng đầu bộ Tư Pháp sẽ bị vô hiệu hóa. Điều này đặc biệt quan trọng khi bà từng gây xôn xao với tuyên bố sở hữu danh sách khách hàng của Epstein, nhưng sau đó lại lờ đi việc công bố những thông tin nhạy cảm như mong đợi.

Sự trùng hợp này khó có thể xem là ngẫu nhiên.

Trong suốt thời gian qua, bà Bondi phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả hai đảng về cách giải quyết các hồ sơ liên quan đến Epstein, đặc biệt là việc công bố các tài liệu dính líu đến nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Việc cách chức ngay trước khi bà Bondi phải giải trình trước Quốc Hội bùng phát nghi vấn về một ý đồ rõ rệt nhằm ngăn chặn những lời khai có thể gây bất lợi cho tổng thống.

Todd Blanche, từ luật sư riêng của Trump đến vị trí đứng đầu Bộ Tư pháp

Việc bổ nhiệm ông Todd Blanche vào vị trí Quyền Bộ trưởng Tư pháp càng làm cho những nghi ngờ của ông Moulton trở nên có cơ sở hợp lý hơn.

Ông Blanche không phải là một gương mặt xa lạ mà chính là luật sư riêng trong các vụ án hình sự của Tổng Thống Trump và có những mối liên hệ mật thiết với vụ án Epstein, theo NBC News tường trình.

Luật Sư Blanche, 51 tuổi, được Tổng Thống Trump đề cử chức vụ đứng thứ nhì Bộ Tư Pháp dù trước đó ông này là luật sư bào chữa chính cho ông Trump trong nhiều vụ án hình sự, bao gồm vụ án tại New York liên quan đến khoản tiền bịt miệng bị kết tội với 34 cáo buộc.

Trong khi ông Blanche được ông chủ Tòa Bạch Ốc ca ngợi là “một bộ óc pháp lý rất tài năng,” và theo các nguồn thân cận với Toà Bạch Ốc, ông được đánh giá cao nhờ khả năng truyền thông, sự tự tin và hiểu rõ “nhiệm vụ trước mắt.”

Tuy nhiên, những chỉ trích không hề nhỏ. Bà Mimi Rocah, cựu công tố viên liên bang từng làm việc cùng Quyền Bộ Trưởng Blanche, nói ông hành xử “giống luật sư của Tổng Thống Trump hơn là một giới chức tư pháp.” Trong khi đó, ông Stacey Young, một cựu giới chức Bộ Tư Pháp, cáo buộc Blanche đặt “sự trung thành với tổng thống lên trên pháp quyền,” theo NBC News.

Chính ông Blanche đích thân đến nhà tù gặp gỡ tù nhân Ghislaine Maxwell, đồng lõa của Epstein và giúp bà ta nhận được những sự ưu ái mà các tội phạm khác không có được, bao gồm việc chuyển sang một nhà tù có mức độ an ninh thấp hơn tại Texas.

Việc đặt một người từng thực hiện những “thỏa thuận ưu ái” như vậy vào vị trí đứng đầu Bộ Tư pháp tạo ra nghi vấn đây là một cách làm đầy tính toán nhằm kiểm soát và có thể là chôn vùi những bí mật còn lại trong đống hồ sơ Epstein.

Lời tuyên bố khép lại hồ sơ và sự thật bị che giấu

Ngay khi vừa nhậm chức, ông Blanche đã không ngần ngại thể hiện ý định của mình.

Như ở trên, trong cuộc phỏng vấn với ký giả Jesse Watters trên đài Fox News, ông đã đưa ra một lời khẳng định đầy tính định hướng “Hồ sơ Epstein không nên là một phần của bất kỳ việc gì sắp tới” tại Bộ Tư Pháp, cơ quan này nên “lật sang trang mới” và đã công bố tất cả hồ sơ liên quan.

Tuy nhiên, Bộ Tư Pháp vẫn chưa công bố toàn bộ các hồ sơ Epstein. Ban đầu bộ này cho biết có khoảng 6 triệu trang tài liệu trong hồ sơ này, nhưng cho đến nay mới công bố khoảng 3 triệu trang. Bộ giải thích đã giữ lại các tài liệu trùng lặp cũng như một số hồ sơ khác.

Bộ cũng bị cáo buộc đã giữ lại các tài liệu liên quan đến Tổng Thống Trump, bao gồm lời khai của một phụ nữ đã nói chuyện với FBI bốn lần sau khi cáo buộc tổng thống lạm dụng bà khi bà còn là vị thành niên. Sự việc này đã khiến Bộ Tư Pháp phải quay lại và công bố thêm một số tài liệu mà họ nói trước đó bị giữ lại do nhầm lẫn, nhưng các phóng viên cho biết số trang cho thấy khoảng 30 trang của hồ sơ này vẫn còn bị thiếu.

Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã cáo buộc Bộ Tư Pháp không tuân thủ luật yêu cầu công bố công khai các hồ sơ này.

Dân Biểu Robert Garcia (Dân Chủ – California), nhân vật Dân Chủ cao cấp trong Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, cơ quan đang điều tra sự việc, cho biết Bộ Tư Pháp vẫn chưa công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. “Đây là lời nói dối. Khoảng 50% hồ sơ đã được công bố và theo trát đòi của chúng tôi, việc giữ lại là bất hợp pháp,” ông Garcia viết trên mạng xã hội X.

Còn Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hoà-Kentucky) cũng đề cập đến các hồ sơ bị thiếu khi viết trên X rằng “Chúc mừng Bộ Trưởng Blanche. Giờ ông có 30 ngày để công bố phần còn lại của hồ sơ trước khi phải chịu trách nhiệm hình sự vì không tuân thủ Đạo Luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein.”

Ranh giới công vụ quyền bộ trưởng tư pháp và tư chức luật sư riêng

Tóm lại, diễn tiến từ việc cách chức bà Bondi không lý do đến việc ông Todd Blanche tìm cách né tránh hồ sơ Epstein phơi bày một nỗ lực có hệ thống nhằm bảo vệ các lợi ích chính trị.

Sự lên tiếng của ông Seth Moulton không còn là một lời chỉ trích chính trị thông thường, mà là một sự ghi nhận có cơ sở về việc chính quyền đang dùng quyền lực để can thiệp vào tiến trình công lý.

Nếu 3 triệu trang hồ sơ còn lại không được đưa ra ánh sáng, bóng ma của Jeffrey Epstein sẽ vẫn tiếp tục ám ảnh niềm tin của người dân vào sự minh bạch của luật pháp Hoa Kỳ.

Việc Tổng Thống Donald Trump đưa ông Todd Blanche, luật sư riêng biện hộ cho ông trước tòa, lên nắm quyền Bộ Tư Pháp không phải là một sự việc bình thường mà nêu lên nghi vấn chạm thẳng vào cốt lõi của nền dân chủ Mỹ: Công lý có còn đứng trên quyền lực hay không?

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT