ROMA, Ý (NV) – Vài ngày sau trận chung kết play-off thua Bosnia trong loạt đá luân lưu khiến đội tuyển Ý lần thứ ba liên tiếp mất suất dự vòng chung kết World Cup, báo La Repubblica ngày 5 Tháng Tư tiết lộ chuyện một số cầu thủ Ý chưa đá nhưng đã “vòi tiền” thưởng trước trận đấu quyết định.
Chủ đề “vòi tiền” trước trận chung kết play-off với Bosnia bao trùm không khí đội tuyển Ý. Điều mà lẽ ra họ cần phải tập trung thật tốt với một tinh thần vào cuộc cao nhất trước trận quyết định hơn là băn khoăn với chuyện tiền nong.

Bắt đầu là việc dò hỏi tìm đến Liên Đoàn Bóng Đá Ý (FIGC) về việc có thưởng hay không nếu đội tuyển Ý thắng Bosnia đoạt vé tham dự World Cup 2026? Tiếp theo là đã có thông tin toàn đội sẽ nhận $345,000 và chia đều cho 28 cầu thủ thì mỗi người sẽ có $12,000…
La Repubblica đưa ra bình luận đó là một không khí tồi tệ trước trận đấu sinh tử vì cảm giác hưng phấn hay tập trung cao độ cho một trận đấu không được mắc sai lầm thì trong đầu nhiều cầu thủ lại luẩn quẩn món tiền sẽ được thưởng nếu chiến thắng.
Chính huấn luyện viên Gennaro Gattuso của đội tuyển Ý, sau khi biết tin các cầu thủ mình bị phân tâm chuyện tiền thưởng, đã phải can thiệp. Ông nói các cầu thủ phải xứng đáng với chiếc vé World Cup 2026 trước, rồi chuyện tiền nong, chuyện thưởng công tính sau.
Khi bị báo nhà “bóc phốt” những đòi hỏi của cầu thủ Ý sau thất bại trước Bosnia và món tiền thưởng cũng “bốc hơi” thì những tranh luận cũng “nổ” ra với những ý kiến trái chiều.
Một nhà báo thể thao kỳ cựu của tờ Gazzetta dello Sport chỉ trích: “Khi bạn chưa chắc vượt qua vòng loại và phía trước vẫn còn một trận play-off quyết định thì việc nghĩ đến tiền thưởng dễ khiến công chúng cảm thấy các cầu thủ đang đặt lợi ích cá nhân lên trước trách nhiệm quốc gia.”
Trong khi đó, cựu danh thủ Del Piero lại nêu ý kiến ngược lại: “Các cầu thủ có quyền biết rõ chế độ đãi ngộ, nhưng điều quan trọng là cách họ thể hiện trên sân. Nếu hôm đó đội Ý thắng và đoạt vé dự World Cup 2026 thì mọi thứ sẽ được nhìn nhận khác.”
Chuyện “bóc phốt” các cầu thủ đội tuyển Ý mới chỉ là một lát cắt của “chương dài về thất bại liên tiếp” mà 12 năm rồi bóng đá Ý không biết đến vòng chung kết World Cup. Mới đấy các báo thể thao tại Ý còn moi ra “Đề án 900 trang cải cách bóng đá Ý” của huyền thoại Roberto Baggio khi ngồi vào ghế trưởng bộ phận kỹ thuật FIGC bị “xếp xó.”
Đề án trên được thực hiện sau khi đội tuyển Ý bị loại sớm ở World Cup 2010 với từng chi tiết hướng đến cải cách, cứu vãn bóng đá Ý đang tuột dốc và sa sút chất lượng chuyện môn ở cả giải vô địch quốc gia lẫn đội tuyển.
Những ngày qua, bị kịch với bóng đá Ý vẫn tiếp tục xảy ra khi cứ mỗi ngày lại có một lá đơn từ chức khỏi những vị trí then chốt ở đội tuyển Ý. (Yến Nhi) [đ.d.]



























































































