ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Sự kiện ngoại giao thu hút chú ý toàn thế giới đang diễn ra tại Islamabad ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Tư, khi hai phái đoàn Mỹ và Iran gặp nhau thương thuyết tìm giải pháp hòa bình.
Phó Tổng Thống JD Vance và ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran, gặp nhau dưới sự tiếp đón của ông Shehbaz Sharif, thủ tướng Pakistan, nhật báo New York Times tường trình.

Theo ghi nhận của truyền thông, đây là cuộc gặp gỡ chính thức cấp cao nhất giữa hai quốc gia kể từ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979, gần nửa thế kỷ đối đầu căng thẳng giữa Washington và Tehran.
Chuyến hành trình kéo dài 17 tiếng đồng hồ của ông JD Vance từ Washington đến Pakistan mang theo hy vọng chấm dứt hơn một tháng chiến tranh tàn khốc tại Trung Đông. Phái đoàn Hoa Kỳ còn có mặt các nhân vật then chốt như đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng Thống Donald Trump.
Hiện tại, thời điểm cụ thể và thể thức cho cuộc đàm phán vẫn rất mơ hồ, giữa lúc phía Iran liên tục đưa ra các yêu sách cứng rắn, bao gồm việc giải tỏa tài sản bị phong tỏa và mở rộng lệnh ngừng bắn sang cả lãnh thổ Lebanon.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Washington đồng ý giải tỏa các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở ngoại quốc. Tuy nhiên, khi nói chuyện với phóng viên New York Times, một giới chức Mỹ giấu tên thẳng thừng bác bỏ thông tin này, khẳng định hiện tại “chưa có thỏa thuận nào được thống nhất chính thức.”
Trước đó vào Thứ Sáu, ông Ghalibaf gây áp lực bằng cách yêu cầu Washington phải trả lại các tài sản này như một điều kiện tiên quyết trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Sự bất nhất trong thông tin cho thấy bầu không khí tại Islamabad vô cùng căng thẳng và đầy rẫy những màn đấu trí ngoại giao phức tạp.
Trong khi Phó Tổng Thống JD Vance nỗ lực thương thảo tại Pakistan, Tổng Thống Trump tung ra những thông điệp quyết liệt trên mạng xã hội Truth Social công kích giới truyền thông và khẳng định Iran đang “thua đậm.” Ông chủ Toà Bạch Ốc không ngần ngại khoe khoang về sức mạnh quân sự của Mỹ trong việc phá hủy hải quân, các nhà máy tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Đặc biệt, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang bắt đầu quá trình dọn dẹp thủy lôi tại eo biển Hormuz như một “ân huệ” dành cho thế giới, dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận độc lập.
Tại vùng Vịnh, tình hình ghi nhận một sự tĩnh lặng hiếm hoi trong sáng Thứ Bảy khi không có cuộc tấn công nào xảy ra. Trong năm tuần chiến tranh vừa qua, các quốc gia vùng Vịnh phải hứng chịu nhiều đợt hỏa tiễn và máy bay không người lái từ phía Iran để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ. Đáng chú ý, Saudi Arabia vừa thông báo tiếp nhận lực lượng quân sự hỗ trợ từ Pakistan, bao gồm các phi cơ chiến đấu, dựa trên hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.
Cuộc gặp tại Islamabad không chỉ là phép thử ngoại giao cho chính quyền ông Trump mà còn là một ván bài địa chính trị với cái giá cực kỳ đắt đỏ. Dù sự hiện diện trực tiếp của Phó Tổng Thống JD Vance và phái đoàn Mỹ cho thấy một nỗ lực hòa giải nghiêm túc, nhưng những tuyên bố cứng rắn của Tổng Thống Trump trên mạng xã hội và các yêu sách “được nước lấn tới” từ phía Tehran đang đặt lệnh ngừng bắn vào thế “ngàn cân treo sợi tóc.”
Nếu eo biển Hormuz không sớm được khai thông và niềm tin giữa hai bên không được thiết lập, mọi nỗ lực tại Pakistan có nguy cơ chỉ dừng lại ở một màn trình diễn ngoại giao không hồi kết. (MPL) [dt]



























































































