LONDON, Anh (NV) – Dù tuyên bố giải nghệ 15 tháng trước, Tyson Fury, cựu vô địch quyền anh hạng nặng, bất ngờ trở lại sàn đấu so găng với Arslanbek Makhmudov. Vừa giành chiến thắng trước tay đấm người Nga, Fury liền thách đấu với võ sĩ đồng hương người Anh, Anthony Joshua, theo Guardian ngày 12 Tháng Tư.
Lần thượng đài gần nhất của Fury là Tháng Giêng, 2025 sau thất bại lần thứ hai liên tiếp trước nhà vô địch thế giới Oleksandr Usyk. Sau đó, người hâm mộ tin rằng cái tên nhà cựu vô địch Fury chỉ mãi là quá khứ thì bất ngờ ngày 11 Tháng Tư, võ sĩ người Anh này xuất hiện tại võ đài Tottenham Hotspur so găng với tay đấm Makhmudov.

Vẫn là những bước chân di chuyển nhanh nhẹn và những cú đấm uy lực, Fury không cho thấy sự chậm trễ hoặc chút gắng gượng nào của một võ sĩ rời võ đài “nghỉ ngơi” suốt 15 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ.
Chiến thắng áp đảo trước tay đấm người Nga với kết quả 120-108, 120-108, 119-109 minh chứng cho sự trở lại của nhà cựu vô địch từng “lỡ” tuyên bố giải nghệ.
Lấy “sân nhà” làm ưu thế, Fury thực hiện màn “chào sân” thật ấn tượng. Đầu tiên là màn tri ân giàu cảm xúc dành cho người bạn thân quá cố, võ sĩ Ricky Hatton, qua đời hồi Tháng Chín, 2025 với nhạc nền là ca khúc “Blue Moon” gắn liền với cái tên Hatton. Tiếp đến là màn pháo hoa bùng nổ với hiệu ứng lửa rực sáng quanh sân khấu. Tại đây, Fury tái ra mắt với hình ảnh một võ sĩ đứng trên bục cao, khuấy động hàng vạn khán giả đang reo hò.
Chiến thắng bằng điểm số của Fury trước tay đấm người Nga có thành tích thắng knock-out ở 19 trong 23 trận thượng đài, trong đó có 13 trận kết thúc ngay ở hiệp đầu, minh chứng cho sự trở lại ấn tượng của nhà cựu vô địch người Anh.
Nhưng phần khiến các khán giả thích thú và reo hò nhiều nhất lại không phải là lúc trọng tài công bố chiến thắng thuộc về Fury mà lại là khoảnh khắc nhà cựu vô địch đứng trên võ đài, chỉ tay về phía võ sĩ Anthony Joshua ngồi ở khu vực VIP và thách đấu: “Joshua! Tôi muốn anh. Hãy tạo nên trận chiến nước Anh. Tôi muốn có trận đấu mà tất cả đang chờ đợi. Joshua, anh có muốn không?”
Lập tức, từ dưới hàng ghế, võ sĩ Joshua đáp trả rất gắt: “Tyson Fury, anh chỉ đang tìm sự chú ý mà thôi. Tôi từng đánh bại anh, và cũng chưa bao giờ né tránh anh. Hãy đến gặp tôi với những điều khoản cụ thể và tôi mới là người quyết định.”
Nếu mọi thứ diễn ra đúng hướng, người hâm mộ có thể sắp được chứng kiến trận đại chiến nội bộ nước Anh lớn nhất trong lịch sử quyền anh hiện đại.
Và khi đó, sẽ không còn chỗ cho lời nói hay những chỉ trích, thách thức mà chỉ còn lại câu trả lời trên sàn đấu. (Yến Nhi) [đ.d.]



























































































