AN GIANG, Việt Nam (NV) – Đang nhậu thì ba thanh niên ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, gặp lại người quen. Bất chợt, cả ba nhớ lại mâu thuẫn trước đó với người này nên lao vào đánh nhau, làm chết người.
Hôm 14 Tháng Tư, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh An Giang bắt giữ ba nghi can Phạm Thanh Sang, 35 tuổi, Đỗ Duy Minh, 43 tuổi, và Đỗ Phát Đạt, 33 tuổi, cùng ngụ ở ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, để điều tra về tội “giết người.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra ban đầu cho hay, chiều 12 Tháng Tư, nghi can Minh cùng người làm thuê là nghi can Đạt, cùng em vợ của mình là nghi can Sang, cùng nhau uống rượu phía trước nhà đến khoảng 6 giờ tối cùng ngày thì nghỉ.
Sau đó, khoảng 9 giờ 15 phút tối cùng ngày, nghi can Sang gặp ông Đỗ Trọng Bảo, 41 tuổi, ở cùng xóm, đến quán bida cạnh bên nhà chơi thì bất chợt nhớ lại mâu thuẫn hồi đầu Tháng Tư, khi ông Bảo lái xe đạp điện suýt tông trúng mẹ nghi can Sang nên cả hai xảy ra cãi vã, thách thức nhau.
Lúc này, nghi can Sang cùng hai nghi can Minh và Đạt lao vào dùng tay đánh đấm ông Bảo.

Hoảng sợ, ông Bảo bỏ chạy vào trong quán bida lấy một cây cơ bida bằng gỗ đánh trả lại. Thế là nghi can Sang cầm ly thủy tinh, Minh cầm bàn nhựa, còn Đạt cầm ghế nhựa lao vào cùng đánh ông Bảo khiến người này bị thương nặng ở vùng cổ.
Ông Bảo được mọi người đưa đến bệnh viện Đa Khoa An Giang cấp cứu nhưng sau đó qua đời do chấn thương quá nặng.
Sau khi biết ông Bảo chết, ba nghi can Sang, Minh, và Đạt đến Công An Xã Bình Mỹ đầu thú và nhận tội. (Tr.N) [đ.d.]

































































































