NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Cuộc sống của hàng trăm gia đình ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, bị đảo lộn khi rơi vào cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt giữa lúc thời tiết nắng nóng gay gắt.
Những ngày đầu Hè, thời tiết ở Nghệ An liên tục nắng nóng, nhiều lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C. Thế nhưng, khoảng 500 gia đình tại xã Kim Liên không có nguồn nước sạch để sinh hoạt, khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn.

Theo báo Dân Trí hôm 15 Tháng Tư, nguyên nhân do công ty Cổ Phần Cấp Nước Nghệ An di dời đường ống dẫn nước máy và lấp bỏ hầu hết các giếng khơi trong khu vực để làm dự án mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 46.
Mất nước máy, giếng khơi phần lớn bị lấp nên buộc người dân phải xoay xở đủ kiểu trước nhu cầu nước sạch tối thiểu phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày.
Bà Nguyễn Thị Thoa, 71 tuổi, ở xóm Vân Hội 2, xã Kim Liên, cho biết suốt hơn một tháng qua, cứ mỗi buổi sáng khi đưa hai cháu đến trường, bà phải xin một can nước sạch 20 lít buộc vào xe chở về nhà để xài dè xẻn.
Do nước sạch đi xin nên bà Thoa chỉ dám dùng để đun nước uống, nấu cơm, luộc rau. Còn quần áo dơ khi thay ra chỉ đem “phơi khô” 2-3 lần rồi mới mang đến nhà hàng xóm có giếng khoan giặt nhờ.
“Thiếu tiền, thiếu điện, không khổ bằng thiếu nước. Nước uống, nước tắm giặt đã khổ, đi vệ sinh còn khổ hơn, phải kéo nhau ra ngoài đồng giải quyết,” bà Thoa chán nản nói.
Nhà đông người, bà Nguyễn Thị Thủy ở xóm Vân Hội, phải mua nước sạch về dùng. Mỗi khối nước 300,000 đồng ($11.4), dùng tiết kiệm lắm mới đủ cho một ngày.
“Cuộc sống đảo lộn vì không có nước, gia đình lục đục, vợ chồng cãi nhau cũng vì nước. Khổ nhất là bọn trẻ, mùa Hè nóng nực, nổi rôm sảy hết cả ra nhưng cũng chỉ dùng vài ca nước để tắm,” bà Thủy chỉ vào cái chân đầy nốt mẩn đỏ của cô cháu gái 3 tuổi, nói.

Do hàng trăm gia đình cần dùng nước nên ba cái giếng làng trước nay vốn để không, nay trở nên hữu dụng. Thế nhưng, do hàng chục máy bơm thay nhau hút suốt ngày đêm, mạch nước chảy mạnh nhưng bùn non không kịp lắng khiến nước có màu đỏ quạch.
Ông Trần Văn Đại ở xóm Vân Hội, cho biết nước giếng này bơm về, lắng lọc, dùng để tắm rửa, giặt giũ, còn nước nấu ăn và nước uống phải mua từ nơi khác về.
Ông Thái Thế Kiên, trưởng Phòng Kinh Tế Xã Kim Liên, cho biết việc thi công dự án mở rộng Quốc Lộ 46 đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho 483 gia đình với gần 2,200 nhân khẩu ở hai xóm Vân Hội và Liên Minh.
Nói về tình trạng trên, ông Hoàng Văn Hải, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Cấp Nước Nghệ An, cho biết để giải quyết nhu cầu cấp bách của các gia đình bị ảnh hưởng ở xã Kim Liên, từ 11 Tháng Tư, mỗi ngày công ty chỉ cung cấp 2-3 chuyến nước sạch, mỗi chuyến 18 khối, đặc biệt chỉ ưu tiên các hộ không có bể chứa nước.
“Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện phần việc của mình, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thành việc lắp đường ống, sớm cấp nước trở lại cho khách hàng,” ông Hải nói cho qua chuyện. Chẳng biết bao giờ người dân ở đây mới hết ‘khổ vì nước.’ (Tr.N) [dt]






























































































































