ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một bị cáo tại tỉnh Đắk Lắk được miễn án một năm tù với cáo buộc đốt nhà do có cha ruột được trao “Huân Chương Chiến Sĩ Giải Phóng.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 19 Tháng Tư, nam bị cáo được nêu tên tắt là ông H. và bà T. đăng ký kết hôn năm 2011 và sống chung tại căn nhà là tài sản riêng của người phụ nữ.

Vào đêm 1 Tháng Tư năm ngoái, bị cáo H. đến nhậu tại nhà em vợ là ông M.
Vào lúc gần nửa đêm, bị cáo về nhà, thấy đèn trong nhà đã tắt nên gọi điện cho vợ mở cửa nhưng bà này nói mình đang ở nhà ông M.
Bị cáo H. quay lại nhà ông M. thì thấy vợ đang đứng trên đường.
Sau đó, hai người xảy ra cãi vã. Bà T. vào phòng ngủ tại nhà em trai, chốt khóa trong.
Bị cáo H. đứng bên ngoài, đe dọa: “Mày có ra ngoài không, mày không ra thì tao về đốt nhà!”
Do bực tức, nam bị cáo chạy về nhà, lấy tấm nệm cao su đặt lên bộ bàn ghế gỗ để ở phòng khách rồi dùng cái khò ga mini đốt tấm nệm trước khi bỏ đi khỏi hiện trường.
Hậu quả là căn nhà của bà T bị cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi, với tổng trị giá 34 triệu đồng ($1,291).
Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa Khu Vực 7-Đắk Lắk kết án bị cáo H. một năm tù về tội “hủy hoại tài sản.”
Sau đó, nam bị cáo làm đơn kháng cáo, xin hưởng án treo.
Đến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H. cung cấp “tình tiết giảm nhẹ” là cha ruột được trao “Huân Chương Chiến Sĩ Giải Phóng.”
Nhờ huân chương này mà Hội Đồng Xét Xử ra phán quyết cho bị cáo H. một năm tù treo.
Theo Wikipedia, “Huân Chương Chiến Sĩ Giải Phóng” là để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, binh sĩ có thành tích chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc chiến 1954-1975.
Loại huân chương “chống Mỹ” này chính thức ngừng trao vào năm 1977.
Trước vụ này, nhiều bị cáo là quan chức tham nhũng cũng được tòa ưu ái giảm án hoặc cho án treo nhờ gia đình có huân chương.

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái, tù nhân Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, “tay hòm chìa khóa” của ông Vương Đình Huệ (người bị lột chức chủ tịch Quốc Hội), dù không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng nhờ vợ nộp thêm huân chương, bằng khen, hồ sơ bệnh án… nên được tòa giảm án còn bốn năm chín tháng tù.
Hồi Tháng Chín cùng năm, tù nhân Hà bị tòa sơ kết án năm năm rưỡi tù, sau khi nộp tiền “khắc phục hậu quả” 1.2 tỷ đồng ($45,484), với cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” 750 triệu đồng ($28,463).
Theo báo Tuổi Trẻ, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lương Thu Hòa, vợ tù nhân Phạm Thái Hà, trình bày trước tòa rằng gia đình bà “có truyền thống cách mạng, nhiều người được tặng thưởng huân chương.”
Bà Hòa liệt kê một loạt “Huân Chương Lao Động,” “Huân Chương Kháng Chiến” mà ông nội và cha chồng từng được trao.
“Chồng tôi đã đi chấp hành án nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin Hội Đồng Xét Xử, đại diện Viện Kiểm Sát xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi,” bà Hòa nói. (N.H.K) [kn]


























































































































































