Lào Cai: Cha đánh chết con trai 12 tuổi rồi chôn xác phi tang

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận đã tìm thấy thi thể bé Phùng Xuân An, 12 tuổi, ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, trong một ngôi mộ đắp vội trên đồi, trong lúc nghi can đánh chết và chôn xác phi tang chính là cha ruột nạn nhân.

Theo báo Lao Động và VietNamNet hôm 18 Tháng Tư, Công An Xã Mỏ Vàng phát đi thông báo tìm em Phùng Xuân An “mất tích” từ hôm 9 Tháng Tư với lý do ban đầu theo trình báo của gia đình là “bỏ học, bỏ nhà đi khỏi địa phương.”

Đường dẫn lên ngôi mộ bé trai xấu số. (Hình: Lao Động).

Trong lúc tìm kiếm bé An, nhà chức trách phát giác một khu vực trên đồi tại thôn Thác Tiên có dấu hiệu đất bị đào bới, lấp lại, nghi là nơi chôn thi thể nạn nhân.

Thời điểm đó, ông Phùng Văn San, 36 tuổi, cha của bé An, được ghi nhận có dấu hiệu nghi vấn như thường xuyên lên đồi và “có biểu hiện bất an.”

Khi bị triệu tập, ông San khai rằng mình đã dùng dây điện đánh và phạt bé An phải đứng giữa nhà từ đêm 9 Tháng Tư đến 3 giờ sáng hôm sau rồi mới cho nó đi ngủ.

Ông San khai rằng mình đánh con trai do nghi ngờ nó ăn cắp 100,000 đồng ($3.8) của bà nội.

Ngày hôm sau, khi đi làm về, ông San phát giác con trai nằm trên ghế, đã ngừng thở.

Người cha khai rằng do “hoảng sợ” nên ông ta đã… “mang thi thể đi vứt.”

Ông Phùng Văn San lập tức bị bắt giữ với cáo buộc “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người,” theo báo Công An Nhân Dân.

Hôm 19 Tháng Tư, Bộ Công An Việt Nam và Công An Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Đáng nói, liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Tư đưa tin, Công An Xã Mỏ Vàng “đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật” và đe dọa phạt vạ “mọi hành vi đăng tải, chia sẻ về vụ việc.”

Thông báo tìm bé Phùng Xuân An. (Hình: Chụp qua màn hình).

Trong một bi kịch tương tự, một bản tin của báo Lao Động hồi Tháng Mười, 2024 cho hay, bị cáo Trần Đình Khải, 41 tuổi, ở tỉnh Hải Dương, lãnh bảy năm tù với cáo buộc đánh chết con trai.

Theo cáo trạng vụ án, vào lúc nửa đêm 5 Tháng Sáu cùng năm, do bực tức về việc con trai –TĐPS đi chơi về muộn, không lo học hành, bị cáo Khải dùng gậy gỗ đánh ba nhát vào chân thiếu niên.

Tiếp đó, bị cáo Khải cầm gậy gỗ đánh một nhát vào cánh tay, cổ em S. Nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu và chuyển viện tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Hai ngày sau, nạn nhân thiệt mạng do suy hô hấp, suy tuần hoàn do chấn thương vùng cột sống cổ, xuất huyết. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT